Cảnh sát vừa tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc cho rằng một phụ nữ ở vùng Hunter Valley đã giết hại con gái 18 tháng tuổi của mình và giấu xác ở dưới giếng của gia đình. Bé Leonie Hutchinson lần cuối cùng được nhìn thấy tại khu vực Scone, thuộc vùng Hunter Valley, vào khoảng tháng Tám năm 2000. Khi đó cô bé mới 18 tháng tuổi, nhưng đến tận tháng Một năm 2004 cảnh sát mới nhận được tin báo về việc cô bé bị mất tích.
Ảnh minh họa
Mẹ của cháu bé là Kate Hutchinson, nói với cảnh sát rằng cô bé vẫn còn sống và đang ở cùng gia đình, nhưng thực tế không ai tìm thấy cháu bé đâu cả. Một nhân viên trong tổ điều tra vụ án cho hay một đồng nghiệp của Kate Hutchinson kể lại rằng chính cô đã giết hại con gái của mình. Cảnh sát cũng phát hiện ngôi nhà mà Kate Hutchinson từng sống có một cái giếng sâu, và thi thể của cháu bé có thể được giấu ở đó. Điều tra của cảnh sát còn phát hiện trước đây, Kate Hutchinson từng có liên quan đến một số vụ việc sử dụng tà thuật. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh vụ việc này.
Phương Nguyên - Viet Times
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.