Suy nhược thần kinh vì chọn nhầm người yêu

18:49' 01-12-2015
Sau vỡ mộng trở thành ông chủ, anh mất hết tự tin và không còn muốn làm việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

(Ảnh minh hoạ)

Em năm nay 23 tuổi, chưa kết hôn. Theo lẽ thường, ở tuổi của em, các bạn nữ đều rất tươi tắn, khoẻ mạnh vì chưa vướng bận gia đình. Nhưng em thì mất ngủ nghiêm trọng, đầu đau như búa bổ, không thiết ăn uống, chuyện trò hay gặp gỡ ai. Tất cả là vì người em yêu, người mà em đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có.

Em và anh quen nhau qua một nhóm tình nguyện khi mới 20 tuổi. Tình yêu sinh viên lúc ấy nghèo nhưng hạnh phúc. Vì gia đình không khá giả gì nên cả 2 đều phải đi làm thêm buổi tối. Tối nào anh anh tan ca cũng đến đón rồi đưa em về dù đã 11h tối không quản mưa nắng hay ốm đau.

Hơn 3 năm yêu nhau hai đứa trải qua nhiều chuyện tuy không phải sóng gió nhưng đủ để hiểu và yêu thương nhau nhiều. Đến lúc ra trường có việc làm, em may mắn tìm được thực tập trong một công ty luật với thu nhập khá ổn. Nhưng anh thì không.

Anh không những không chịu tìm việc mà còn nuôi mộng làm ông chủ. Gia đình khó khăn nhưng anh vẫn ép bố mẹ vay mượn cho cả trăm triệu để mở cửa hàng cà phê. Bán chưa được nửa năm, cửa hàng sập tiệm vì kinh doanh thua lỗ.

Anh mất hết cả vốn, mang nợ vào người, em vẫn bên cạnh anh động viên, chia sẻ. Nhưng hình như anh cũng mất luôn cả sự tự tin vào bản thân từ đó.

Em động viên anh đi xin việc, kiếm tiền phụ bố trả nợ thì anh cáu gắt rồi bỏ đi lang thang. Mỗi lần như vậy anh đi từ đầu tuần, đến cuối tuần rồi lại về nhà em ăn ngủ. Thấy em đi gặp gỡ, nói chuyện với ai thì then tuông chửi bới. Suốt ngày tranh điện thoại của em để đọc tin nhắn với chơi điện tử.

Anh còn bắt em không được mang điện thoại đi làm, để ở nhà cho anh chơi điện tử trong khi biết rõ công việc của em cần giao dịch với khách hàng nhiều như thế nào.

Từng có thời gian, em chán đến nỗi tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt và anh cũng đủ tinh ý nhận ra và hứa hẹn, sửa chữa nhưng sau đó thì lại chứng nào tật nấy. Kêu anh đi làm thêm, giới công việc thì anh viện cớ không hợp người này, không ưa người kia.

Thật sự, em ngày càng cảm thấy thất vọng về anh. Là đàn ông, sao anh lại có thể thiếu bản lĩnh và ý chí đến vậy? Nhưng em lại không nỡ bỏ anh vì thương. Từ nhỏ anh đã thiếu vắng tình thương của mẹ, nên lúc nào em cũng không yên lòng về anh. Em sợ rằng nếu chia tay anh sẽ nghĩ quẩn và làm điều dại dột.

Em nên làm thế nào để anh mạnh mẽ trở lại đây? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.