Sự thật giải nỗi oan 'cha mẹ vứt bỏ con' suốt 37 năm

15:58' 23-09-2026
Trung Quốc- Sau 37 năm mang mặc cảm bị cha mẹ vứt bỏ, người đàn ông 38 tuổi tại Tứ Xuyên đã đoàn tụ với mẹ ruột nhờ dữ liệu ADN.

Ngày 15/9, tại trụ sở Cảnh sát thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên bà Liu Huaqing gặp lại con trai Xie Longhua (hiện 38 tuổi, đổi tên thành Ouyang Min) sau 37 năm thất lạc. Khi nghe mẹ kể lại sự việc mất tích năm xưa, Ouyang Min khóc và nói: "Mẹ đừng khóc, con trai đã về rồi".

Cuộc đoàn tụ giúp Ouyang Min xóa bỏ suy nghĩ bản thân bị cha mẹ ruột vứt bỏ suốt 37 năm qua.

Bà Liu Huaqing đoàn tụ với con trai Xie Longhua (hiện 38 tuổi) sau 37 năm thất lạc, tại thành phố Mianyang (Tứ Xuyên) ngày 15/9. Ảnh: CBGC

Bà Liu quê Nội Giang, Tứ Xuyên làm thợ may. Năm 1986, bà kết hôn và sinh con trai Xie Longhua vào đầu năm 1988. Tháng 10/1989, khi đang mang thai đứa con thứ hai, bà Liu cùng con trai lớn hơn một tuổi về quê thăm mẹ ốm. Một tuần sau, hai mẹ con bắt xe quay lại thành phố Nghi Tân.

Do phải chuyển xe lúc tối, bà thuê nhà trọ nghỉ lại. Thấy chồng đang mua thảo dược gần đó, bà gửi con cho người chú làm tạp vụ tại nhà trọ để đi gặp chồng. Khi quay lại, đứa trẻ đã biến mất. Người chú cho biết một người quen bế đứa trẻ đi chơi, nhưng đối phương phủ nhận.

Vợ chồng bà huy động họ hàng lùng sục khắp các bến xe, nhà trọ nhưng không có kết quả. Biến cố khiến bà Liu sinh non, đứa trẻ thiếu tháng qua đời. Năm 1991, người chồng tử vong do tai nạn. Bà Liu sau đó tái giá nhưng không ngừng tìm con.

Năm 2000, bà cung cấp mẫu ADN vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Bà dán tờ rơi, dự các sự kiện tìm người thân và từng nhờ cảnh sát vẽ chân dung mô phỏng khuôn mặt con trai lúc trưởng thành vào năm 2019.

Về phía Ouyang Min, hồ sơ trại trẻ mồ côi ghi nhận anh được một người đàn ông lớn tuổi nhặt về nuôi lúc hơn một tuổi. Sau khi ông nội nuôi qua đời do tai nạn, bà nội không đủ khả năng chăm sóc nên đưa anh vào trại trẻ. Tại đây, anh thường nghe bàn tán mình là trẻ bị bỏ rơi.

Thời tiểu học, Ouyang Min được một gia đình nhận nuôi nhưng bị trả lại sau khi họ sinh con. Về sau, một người phụ nữ họ Chen nhận nuôi và lo cho anh ăn học. Tuy nhiên, vết thương tâm lý khiến anh từ chối tìm lại nguồn cội. Ouyang Min hiện làm nghề giao hàng tại Nghi Tân.

Bà Liu Huaqing trao cho con tấm chăn tự may cùng những bức ảnh chụp anh từ lúc 100 ngày tuổi, tại buổi đoàn tụ ngày 15/9. Ảnh: CBGC

Tháng 6/2026, Cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên mở chuyên án rà soát các vụ bắt cóc tồn đọng. Bằng công nghệ đối chiếu hình ảnh, cảnh sát phát hiện Ouyang Min có khuôn mặt trùng khớp với thông tin đứa trẻ mất tích Xie Longhua.

Tháng 7/2026, cảnh sát liên hệ thông báo tìm thấy mẹ ruột nhưng Ouyang Min nghi ngờ lừa đảo và liên tục từ chối nghe máy. Cảnh sát buộc phải tìm anh lúc nửa đêm khi đang đi giao hàng để lấy mẫu máu. Kết quả xét nghiệm ADN đầu tháng 7 xác nhận Ouyang Min và bà Liu có quan hệ huyết thống.

Ban đầu, Ouyang Min từ chối gặp mặt vì mặc cảm quá khứ. Cảnh sát phải phối hợp cùng bà Chen (mẹ nuôi) kiên trì vận động. Bà Chen đã đi từ Trùng Khánh đến Nghi Tân hai lần để thuyết phục con.

Tại buổi đoàn tụ ngày 15/9, bà Liu trao cho con tấm chăn tự may và những bức ảnh chụp anh lúc nhỏ, đồng thời giải thích lý do bộ ảnh đứt đoạn từ lúc anh một tuổi. Xem các video mẹ ruột lặn lội tìm mình trên mạng xã hội, Ouyang Min hiểu ra sự thật. Hai mẹ con cùng người thân đã dùng bữa cơm đoàn viên sau gần bốn thập kỷ xa cách. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/su-that-giai-noi-oan-cha-me-vut-bo-con-suot-37-nam-5123070.html