Chuyện ra đi của Luis Suarez đã bước sang một trang mới, khi anh này chính thức chỉ trích đội bóng và toàn bộ các thành viên của họ khi trắng trợn tuyên bố những câu cực kỳ khó nghe.
Suarez tuyên bố rằng anh luôn luôn muốn phát triển bản thân và đó là lý do anh đã rời khỏi Ajax để đến Liverpool. Suarez cũng nói thêm rằng một cầu thủ chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu nếu như đội bóng của anh ta không được chơi ở Champions League.
Tuy nhiên, dù rằng Suarez là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu hiện nay, nếu anh tự tin vào khả năng của mình thì chắc hẳn anh đã ngồi yên một chỗ, chăm chỉ tập luyện và chờ đợi Real Madrid, Arsenal hay Chelsea đến hỏi mua mình, hơn là ngồi không và suốt ngày lải nhải chỉ trích đội bóng và thử thách sự kiên nhẫn của người hâm mộ the Reds sau tất cả những sự yêu mến và ủng hộ họ từng dành cho anh.
Suarez nghĩ rằng anh ta đã bị “tổn thương” khi chơi cho Liverpool chỉ vì họ không thể chơi ở châu Âu và thậm chí rằng anh còn tin rằng đội bóng vùng Merseyside “không có một chút hy vọng nào giành được chức vô địch giải Ngoại Hạng.”
|
|
| Suarez liệu có còn nhớ rằng anh đã được các Liverpudlian ủng hộ, bào chữa ra sao sau những hành vi đáng xấu hổ này? - Ảnh: Internet |
Hơn thế nữa, tiền đạo người Uruguay còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi tuyên bố những câu có ý nghĩa châm chọc: “Thật khó để nhìn vào giải Ngoại Hạng mỗi tuần khi mà bạn chẳng có chút hy vọng nào giành được chức vô địch”.
Liệu điều đó có nghĩa là Suarez đang muốn đến một đội bóng có-khả-năng-giành-được-chức-vô-địch Ngoại Hạng? Và thể theo những gì anh đã nói tuần qua thì anh muốn đến Arsenal. Một đội bóng đã 8 năm qua chưa có một danh hiệu nào có phải là một đội bóng lý tưởng cho Suarez thực hiện mơ ước của mình? Rõ ràng anh đang mâu thuẫn với chính những gì mình nói ra.
Vậy thì phải chăng anh muốn đến Chelsea hay Man City? Đúng là những đội bóng trên hoàn toàn có khả năng vô địch giải Ngoại Hạng, như họ đã từng làm trong những năm gần đây.
Nhưng như chính anh cũng đã nói hồi đầu hè, lý do chính khiến Suarez muốn ra đi là vì anh không thể chịu nổi sự khắc nghiệt và vô lý của báo giới Anh quốc, và nếu đến một trong các đội bóng Ngoại Hạng trên, Suarez sẽ lại một lần nữa mâu thuẫn với chính mình.
Rõ ràng, chẳng có bất kỳ một lý do chính đáng nào ở đây để biện minh cho những hành động quấy phá đội bóng của chính mình của Luis Suarez cả. Tất cả đều chỉ là nguỵ biện và hơn hết, là một sự phản bội, phản bội nơi đã biến mình thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, phản bội đồng đội, người hâm mộ và phản bội cả chính những phát ngôn của chính mình.
Một sự phản bội trắng trợn và đáng xấu hổ.