Mùa Hè này, Gerrard sẽ kết thúc quãng thời gian dài gắn bó với Liverpool để sang Mỹ thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Là một người tận hiến cho Liverpool, khát khao của Gerrard là cùng "The Kop" đạt tới vinh quang trước khi nói lời chào tạm biệt sân Anfield yêu dấu. Vinh quang mà Gerrard nghĩ tới là chiến thắng trong trận Chung kết FA Cup mùa này.

Gerrard đang trải qua những ngày cuối cùng buồn thảm ở Liverpool

Hàng nghìn CĐV Liverpool đều ủng hộ cho khát vọng đó của anh. Trong các trận đấu ở FA Cup, họ luôn giương cao tấm băng rôn ghi khẩu hiệu "Đưa Gerrard tới Wembley". Thật trùng hợp khi trận Chung kết ở Wembley sẽ diễn ra vào ngày 30/5, đúng vào sinh nhật thứ 35 của Gerrard. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi vô địch FA Cup vào đúng sinh nhật để làm quà chia tay CĐV.

Nhưng thực tế quá phũ phàng với những kỳ vọng của Gerrard. Ở trận Bán kết với Aston Villa, Liverpool đã thua trận 1-2 và rời giải đấu. Gerrard tưởng như đã có thể thành người hùng nhưng Kieran Richardson đã biến giấc mơ của anh thành tro bụi. Cầu thủ Aston Villa xuất hiện đúng lúc để cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ người Anh.

Giấc mộng vỡ tan, Gerrard biết rằng chương cuối của mình với Liverpool đã kết thúc theo cách không hề mong muốn. 17 năm trôi qua đầy huy hoàng rồi chấm dứt với những tiếc nuối khôn nguôn.

Trước sự trêu ngươi của số phận, Steven Gerrard chẳng biết phải làm gì hơn. Anh tìm đến men rượu như một cách để giải sầu. Địa điểm là hộp đêm Boujis. Cuộc chè chén kéo dài tới thâu đêm, Gerrard và nhóm bạn chi hàng nghìn bảng vào những chai Dom Perignon, vodka tại khu vực VIP.

Đến sáng sớm hôm sau, Gerrard rời hộp đêm với vẻ mặt bơ phờ, tóc tai bù xù. Phải cần một số người bạn dìu, đỡ, Gerrard mới có thể yên vị trong xe hơi.

Có thể thông cảm cho Gerrard với những gì mà anh đã trải qua. Nỗi đau có thể kéo dài khi Gerrard có thể phải chứng kiến Chelsea ăn mừng danh hiệu Premier League khi Liverpool làm khách trên sân Stamford Bridge vào ngày 10/5.

Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng nghĩ thế. Khi thông tin được báo chí Anh đăng tải, một số CĐV Liverpool cho rằng Gerrard không nên cư xử như vậy. "Anh ấy đã đủ trưởng thành để phải giải sầu trong men rượu"- một fan chia sẻ trên Twitter.

Với fan "The Kop", Gerrard mãi là huyền thoại. Dù câu chuyện thần tiên ở Liverpool phải kết thúc trong nước mắt, Gerrard cũng phải ngẩng cao đầu. Bởi 17 năm qua, anh đã đóng góp rất nhiều cho thành công của đội bóng. Sự tận hiến được đo bằng cả quá trình, không phải chỉ qua một vài trận đấu.

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm