Đang trên đỉnh cao thành công sau bộ phim Ngọn gió đông năm ấy, diễn viên Song Hye Kyo vẫn không quên đóng góp nhiều hành động từ thiện giúp đỡ người khiếm thị tiếp cận cuộc sống và lịch sử Hàn Quốc.
Hình ảnh giáo sư Seo Kyung Duk và diễn viên Song Hye Kyo
Nhân vật cô gái mù trong phim Ngọn gió đông năm ấy do diễn viên Song Hye Kyo thủ vai đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng vì tính tự lập và hoàn toàn có thể làm mọi thứ mà hầu như mọi người đều nghĩ đối với người khiếm thị là không thể. Có lẽ, do vậy, phần nào để chứng minh sức mạnh của người khiếm thị cũng như đưa hình ảnh cô tới gần công chúng hơn, nữ diễn viên này đã cùng giáo sư Seo Kyung Duk chung tay thành lập một tổ chức “Hướng dẫn viên Bảo tàng truyền thống độc lập (Independence Memorial Hall)” nhằm giúp đỡ những người khiếm thị được tiếp cận với thông tin, những hiện vật trưng bày tại Bảo tàng truyền thống độc lập.
Giáo sư Seo Kyung Duk đã hé lộ về kế hoạch này hôm 27/3 cùng các thông tin Song Hye Kyo – diễn viên đang vào vai cô gái mù, sẽ cung cấp tài chính cho toàn bộ dự án bằng tiền riêng của mình. Giáo sư Seo Kyung Duk, người đã đưa văn hóa Hàn Quốc sang một số bảo tàng trên thế giới như như Bảo tàng nghệ thuật đương đại tại NewYork, bảo tàng Mỹ thuật tại Boston và nhiều bảo tàng khác sẽ là người chỉ đạo và thiết kế ý tưởng cho dự án này.
Ông bày tỏ rằng “So với nước ngoài, Bảo tàng truyền thống độc lập còn đang thiếu hướng dẫn chữ nổi braille cho người khiếm thị. Vì vậy, chúng tôi đang có kế hoạch sẽ tạo ra hơn 1000 bản hướng dẫn bằng chữ braille, sau đó tiếp tục sản xuất sách bằng chữ braille. Bạn có thể thấy Bảo tàng truyền thống độc lập đã thu hút được một số lượng lớn người khiếm thị tham gia và khi sản xuất được sách, chúng tôi sẽ không cho thuê sách chữ nổi mà sẽ tặng họ”.
Còn về Song Hye kyo, cô cho hay: “Qua nhân vật khiếm thị của mình, tôi có thể hiểu phần nào cuộc sống khó khăn mà những người khiếm thính đang phải trải qua. Tôi hy vọng dự án này sẽ góp phần động viên họ tin tưởng hơn vào cuộc sống và vơi bớt nỗi vất vả”.
Bảo tàng truyền thống độc lập được mở cửa vào ngày 15/8/1987, nơi đây có chứa rất nhiều hiện vật và tài liệu về lịch sử phát triển của Hàn Quốc, về quá trình dựng nước và đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia độc lập như ngày nay.