Sống gần chồng được mấy tháng đã bị anh đánh đập

02:00' 18-01-2016
Gần 5 năm lấy chồng tôi xa anh suốt, giờ mới được gần nhau 4 tháng thì anh đánh tôi 2 lần rồi. Lần gần đây anh còn cầm gậy đánh, mọi người can nhưng anh đòi cầm dao chém tôi.

Ảnh minh họa

Nếu được chọn lại chẳng biết tôi có nên lựa chọn con đường này nữa không, dù cho đau khổ nhưng tôi vẫn còn có con, còn nếu không đi qua con đường này làm sao tôi có con trai như bây giờ dù con đường này mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống làm dâu không tránh khỏi những lúc "cơm không lành canh không ngọt", đôi khi nghĩ nản vô cùng. Học xong không xin được việc phải đi bán hàng thuê, nhục nhã vô cùng. Tôi được ở bên chồng thì phải xa con, nhiều đêm đi làm về nhớ con nằm khóc, gọi điện về mà con cứ đòi mẹ.

Gần 5 năm lấy chồng, tôi xa anh suốt. Cưới được 3 ngày chồng đã phải vào Nam, mãi đến giờ mới được ở gần nhau tầm 4 tháng thì anh đánh tôi 2 lần rồi. Lần gần đây anh còn cầm gậy đánh, mọi người can nhưng anh còn đòi cầm dao chém tôi.

Sáng đi làm không kịp ăn, trưa lại ăn linh tinh, tối về mới được ăn đầy đủ. Thế mà vì mua thêm ít thịt ba chỉ mà anh dằn vặt, nói tôi ăn hoang, ăn hôm nay không nghĩ đến ngày mai, nhà còn đồ ăn rồi vẫn mua (trước đó anh mua lòng về uống rượu nhưng tôi không biết). Tôi nói đã mua rồi thì cất tủ lạnh hôm sau ăn cũng được, vậy mà anh vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi.

Đã thế anh còn sinh sự, khi anh vào nhà tắm đã quẳng quần áo của tôi xuống đất, tôi bảo ai quăng thì tự nhặt, vậy là anh chửi cả nhà tôi. Bực mình quá tôi cũng cãi lại anh, thế là bị ăn đòn. Tôi nghĩ mà ứa nước mắt, tưởng xa con gần chồng được chồng yêu chiều, ai ngờ lại như vậy. Tôi phải làm sao đây?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from XALUAN.