Số phận bi thảm của cô bé giống khỉ
Một bên cánh tay của em không khác gì tay của một con tinh tinh
Cô bé có tên Lệ Lệ, sinh ra với bộ dạng toàn lông đen và nhiều nốt thâm đen trên người.
Năm em lên 2 tuổi, người mẹ không chịu đựng nổi đứa con “lông lá” này nên bỏ em mà đi, từ đó không quay trở về nữa.
Cha em gửi em ở một nhà gửi trẻ rồi đi làm ăn ở Quý Dương và cũng không quay lại đón em nữa.
Nhìn phía đằng sau lưng càng thấy rõ hơn
Người phụ trách của nhà trông trẻ đã đăng dán thông báo yêu cầu người nhà đến đón em về nhà.
Thật may, một người chú của Lệ Lệ làm việc ở xưởng sản xuất có nhìn thấy tờ thông báo nên gọi điện cho một người trong làng và nhờ họ đưa Lệ Lệ về làng.
Dân làng đều đến để xem cô bé mắc bệnh kỳ lạ này
Lệ Lệ nói rằng, ngoài việc bị ngứa ra thì những nốt chấm đen này không hề mang lại đau đớn cho em. Cô bé còn nghịch ngợm chỉ vào những nốt đen đó và đếm, nhưng đếm đến 5 thì em ngừng lại, em nói rằng em không biết sau số 5 là số mấy nữa.
Những nốt thâm đen của em hay bị ngứa
Bên má phải của em còn có một mảnh đen to, trên đó còn có những chiếc lông tơ dày đặc, phần thâm đen này chiếm mất 60% da mặt của em.
Bị mọi người xa lánh nhưng em rất hay cười
Lệ Lệ rất lanh lợi, cô bé rất hay cười, em thường thử đi tìm bạn chơi cùng nhưng những em nhỏ khác đều bị em dọa chạy mất. Vì thế, em có biệt danh là “người khỉ”.
Đối diện cửa nhà em 100 mét là một trường tiểu học nhưng Lệ Lệ trước giờ chưa vào đó. Không những vì nhà không có tiền, mà còn là vì những đứa trẻ khác không chịu đón nhận cô bé mang biệt danh “người khỉ”.
Tất nhiên cũng có bác sỹ đến để nghiên cứu về căn bệnh của em nhưng người nào người nấy đều lắc đầu, không có cách nào chữa trị.
Họ cho rằng đây là một hiện tượng được gọi là “hiện tượng phản tổ”.
“Hiện tượng phản tổ” là một hiện tượng di truyền đặc biệt, nghĩa là trên người xuất hiện những đặc trưng về sinh lý của tổ tiên loài người mà trên con người hiện đại đã được mất đi.
Đây là một hiện tượng thoái hóa sinh vật rất ít gặp, chẳng hạn như một đứa bé vừa sinh ra trên người đã mọc đầy lông.
Chúng ta có thấy rằng, số phận của em thật đáng thương? Mong rằng giới y học sẽ sớm tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh cho Lệ Lệ, để em có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác!.
Article sourced from XALUAN.