Ở trận đấu thứ 2 ở mùa giải này, SLNA trắng tay trên sân nhà và nguyên nhân có phần không nhỏ từ phong độ yếu kém của chân sút số 1 xứ Nghệ, Lê Công Vinh.
Sân Vinh “có chuyện”?
Chưa có khi nào, các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa lại ủng hộ SLNA như trước trận đấu với Đồng Nai. Bên cạnh đó, sau khi giải tỏa được áp lực của bàn thắng thứ 100, rất nhiều người tin rằng Công Vinh sẽ tỏa sáng để giúp đội bóng quê hương chơi ấn tượng hơn.
Thực tế trước một Đồng Nai không quá mạnh, cơ hội cho thầy trò Hữu Thắng là rất lớn. Trong suốt thời gian của trận đấu, bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Ngoài việc bắt thủ thành Hoàng Tuấn phải làm việc hết công suất, khán giả xứ Nghệ có lý do để tiếc nuối khi lần lượt Ngọc Đức, Hồng Việt, Công Vinh đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang của đội khách.
SLNA trắng tay ngay trên sân nhà
Khi trận đấu đi dần về những phút cuối, Công Vinh có cơ hội để xóa đi một ngày mờ nhạt của mình, khi được đứng trước chấm phạt đền. Dù vậy, tiền đạo này vì áp lực quá lớn đá sút bóng đi vọt xà ngang, một sự thất vọng không hề nhỏ dành cho khán giả xứ Nghệ. Dưới khu kỹ thuật, Hữu Thắng như không tin vào mắt mình trong khi ở trên các khán đài, khán giả lần lượt kéo nhau ra về vì thất vọng.
Đá với thế trận một chiều, tạo ra hàng tá cơ hội nhưng như “ma ám”, các chân sút xứ Nghệ đã không thể một lần chọc thủng lưới đối phương. Và rồi, giống như một quy luật, tấn công không nhiều không ghi được bàn thắng thì bị trả giá. Đồng Nai trong những phút cuối trận đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu để dành trọn 3 điểm.
Bất công cho Sông Lam
Tan trận đấu, cầu thủ xứ Nghệ ngã gục xuống sân, đâu đó đã có những giọt nước mắt. Hình ảnh đối ngược khi bên kia, cầu thủ đội khách như được nhận món quà từ trên trời rơi xuống và mừng vui khôn xiết.
Công Vinh đã di chuyển rất nhanh vào đường hầm để tránh những cái nhìn dò xét trong khi vừa rời sân, không ít khán giả sân Vinh đã la ó, chỉ trích thất bại của đội nhà.
HLV Trần Bình Sự cho biết, Đồng Nai hành quân ra Vinh với mục tiêu dành 1 điểm nên chiến thắng là điều khiến cả đội ai cũng rất vui mừng. Về trận đấu, ông thầy họ Trần cho rằng, SLNA chơi tốt hơn và xứng đáng với 3 điểm. Chiến thắng của đội khách chẳng qua chỉ là do may mắn.
Vẻ mặt buồn của Công Vinh
“Chúng tôi đi sân khách luôn tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công. Nhưng hôm nay mặt sân xấu nên sự phối hợp của chúng tôi không tốt, còn các cầu thủ SLNA đã quen hơn nên họ có nhiều pha phối hợp rõ nét hơn. Nhưng may mắn đứng về chúng tôi. Bóng đá là vậy, không phải đá hay hơn là chiến thắng mà đội tận dụng được cơ hội mới là đội chiến thắng”, HLV Trần Bình Sự đã nhấn mạnh nguyên nhân mà đội bóng của ông đã chiến thắng.
Về phần mình, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, tấn công liên tiếp mà không ghi được bàn thắng thì việc bị đối thủ ghi bàn là chuyện bình thường, đó là quy luật của bóng đá. Về pha sút phạt đền hỏng ăn của Công Vinh, HLV Hữu Thắng nói rằng, ông không tin vào mắt mình. SLNA đã có một trận đấu quá đen, từ việc bóng liên tục tìm đến xà ngang, cột dọc cho đến một cầu thủ kinh nghiệm như Công Vinh lại sút hỏng 11m. “Bóng là cuộc chơi và phải biết chấp nhận nhưng đôi khi nó cũng thật bất công..”, Hữu Thắng giãi bày.
|
Khán giả “giận” SLNA Thất vọng vì Công Vinh bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, tiếp đó phải chứng kiến đội nhà bị thủng lưới sau đó vài phút, rất nhiều khán giả ở sân Vinh đã đứng dậy bỏ ra về cho dù trận đấu vẫn còn hơn 10 phút (tính cả 5 phút bù giờ). Đây là hình ảnh khá hiếm thấy ở SLNA trong 2 mùa bóng gần đây. CĐV thất vọng với SLNA Những diễn biến trên sân Vinh chiều ngày 29/3 cho thấy chủ nhà SLNA là đội nắm giữ được thế trận và họ cũng là đội tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng các cú dứt điểm đều thiếu sự chuẩn xác cuối cùng. Ngọc Đức, Quang Tình, Công Vinh.. đều chỉ đưa bóng chạm vào cột dọc, xà ngang trong sự tiếc nuối, ngay cả cơ hội trên chấm 11m của Công Vinh đã không thể thành công. Giải thích việc khán giả đã đứng dậy bỏ về khi mà đội SLNA đã có một trận đấu không tệ về chuyên môn, anh NVK (hội CĐV SLNA) đã cho biết: “Họ là khán giả thì có quyền ra về sớm. Nhưng họ không phải nằm trong hội CĐV SLNA của chúng tôi. Vì chúng tôi đã yêu đội bóng, dù kết quả đội nhà có thua đi nữa thì cũng phải cổ động hết mình để động viên cầu thủ thi đấu.Theo tôi, hôm nay SLNA đã thi đấu tốt, xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay động viên của khán giả”. Trong khi đó một khán giả ra về sớm đã gọi điện cho người viết: “Tôi ngồi trên khán đài, nhưng không thể chấp nhận được như thế. Sai lầm này là do HLV khi không thúc quân mình tấn công lên ngay từ đầu. Cả hiệp 1 không có một pha nào tấn công rõ nét và tôi thấy cầu thủ cứ vờn vờn bóng không chịu đá. Tôi nghi có vấn đề nên tôi đã bỏ về sớm”. Đúng là trận đấu chiều qua sân Vinh vẫn còn nhiều chỗ trống trên khán đài, kể cả khu vực khán đài A và B, mặc dù đội bóng SLNA đã có hai chiến thắng liên tiếp. |