Khi nào thì sự khởi đầu “tồi tệ” trở thành “coi được”, và khi nào thì “coi được” nâng cấp lên mức “tốt nhất”? Moyes đã vật lộn với mớ câu hỏi ấy trong suốt quãng thời gian qua. Có vẻ như sau quãng thời gian dài bền bỉ, ông đã tìm ra lời giải đáp. M.U đã tiệm cận tới sự hoàn thiện. Và nhiệm vụ “giải toán” lại được đẩy sang phía BLĐ “Quỷ đỏ”, những người đã không có được sự kiên nhẫn như Moyes.

Niềm tin xứng đáng
Từng bước một, giống như cái cách của một bà lão kiên nhẫn gỡ mớ chỉ rối, David Moyes đã bóc tách và chỉnh sửa M.U để cho ra một sản phẩm tương đối. Dù chưa thể ngay lập tức đưa đội bóng trở lại với cuộc sống thượng lưu nhưng với chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 10 (chiến thắng 4 trận gần nhất), nửa đỏ thành Manchester đã chạy xuyên qua cơn sóng gió và tái khẳng định vị thế của mình. Ít nhất ở thời điểm này, người kế nhiệm Sir Alex Ferguson vẫn đang duy trì thế rượt đuổi ở cuộc đua Premier League, thẳng tiến tới tứ kết Capital One Cup và nhiều khả năng vào vòng knock-out Champions League với ngôi đầu bảng. Một kết quả không tệ với đội bóng mới đây thôi còn bị cho là “phiên bản Liverpool mới”, mở đầu cho cuộc sụp đổ.

Không chỉ là những con số, M.U của Moyes cũng cung cấp những tín hiệu lạc quan về phong cách chơi bóng. Những cáo buộc về việc cựu HLV Everton đang khắc khổ hóa M.U, hay không bao giờ đem lại sự lãng mạn cho Old Trafford là vô căn cứ. Những phút thăng hoa trong chiến thắng trước Leverkusen đã được tái hiện một lần nữa ở nửa đầu trận đấu gặp Fulham. M.U hoàn toàn có thể tấn công rực lửa, thừa tính sáng tạo và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, khác với thời kỳ của Sir Alex, Moyes cũng đang áp các cầu thủ vào một hệ thống chiến thuật chặt chẽ ở mọi thời điểm.
Thêm một thành công nữa của Moyes. Ông đang làm hài lòng tất cả NHM M.U bằng việc kích hoạt đồng thời hai họng súng Rooney và Van Persie phát hỏa cùng lúc. Trước đây, mối quan hệ đối tác của bộ đôi này chỉ tồn tại trên giấy tờ, phải đợi đến bàn tay nhào nặn của HLV người Scotland, họ mới thực sự là một cặp.
Trước các diễn biến tích cực này, BLĐ M.U cùng NHM chẳng có lý do gì để không cung cấp thêm cho ông thời gian.
Chỗ nào cho Sir Alex?
Thời gian, ai cũng biết một HLV cần điều đó. Tuy nhiên, trong bao lâu lại là một câu hỏi khó trả lời. Phải thành thật rằng những người đứng đầu M.U đã mất bình tĩnh khi đội bóng lâm nguy giai đoạn tháng 9. Đối diện với nguy cơ sụp đổ của cả một đế chế là một viễn cảnh không ai dám đối mặt và họ buộc phải lập phương án 2. Trong bối cảnh khan hiếm HLV tài năng (và cũng tiềm ẩn lắm rủi ro), sau những cuộc họp liên miên, M.U quyết định thuyết phục Sir Alex Ferguson trở lại.

Một loạt cuộc điện đàm, gặp gỡ giữa đại diện “Quỷ đỏ” và Fergie đã được tiến hành (thậm chí, một nguồn tin nói rằng M.U còn nhờ đến cả David Gill để làm cầu nối). Thông qua công ty của Jason, con trai Sir Alex, M.U đã thống nhất được mức lương cụ thể trong 6 tháng làm việc của “Máy sấy tóc” (tính từ khoảng tháng 12/2013 tới hết mùa giải). Thêm vào đó, một kế hoạch PR chi tiết cho sự trở lại của huyền thoại 71 tuổi cũng được rậm rịch tiến hành.
Thế nhưng sau thất bại trước West Brom (ngày 28/09), Jason bất ngờ đòi tăng mức lương của cha mình lên nữa, đồng thời đòi hỏi số tiền lót tay khá cao bởi Sports Promotions, công ty của Jason đang nắm bản quyền hình ảnh của Sir Alex. Trước hành động tham lam này, PCTĐH Ed Woodward buộc phải tính toán lại. Thời hạn Old Trafford tái ngộ “Ông già gân” được dịch chuyển, muộn hơn một chút so với dự kiến.
Như chúng ta đã biết, Moyes đã tận dụng rất tốt sự trì hoãn này để chứng minh năng lực, đồng thời đẩy BLĐ “Quỷ đỏ” vào thế khó. Có cần thiết phải triệu hồi Sir Alex hay không, trong khi người kế nhiệm đang có những bước đi vững chắc? Rõ ràng, M.U đang tốt dần lên và đem đến cơ sở để người ta tin tưởng. Còn Moyes, xứng đáng nhận những lời ngợi ca.
Trong mấy ngày qua, “Nhà hát” phải đón các chuyến ghé thăm dồn dập của Jason. Sports Promotions không còn ở thế cửa trên và phía Sir Alex thúc giục M.U mau chóng đi đến ký kết. Nhưng dường như, M.U đã đưa ra quyết định. Khi họ đang mải mê trước các diễn biến hấp dẫn mà các học trò của Moyes đem lại, chuông điện thoại ở văn phòng Woodward vẫn không ngừng đổ chuông…

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm