Một nhiếp ảnh gia người Hy Lạp đã ghi lại được những hình ảnh tại Síp, khi ngân hàng ở đây hoạt động trở lại sau 2 tuần đóng cửa. Mặc dù nhiều người cho rằng sự kiện này có thể sẽ dẫn đến bạo động, thậm chí là 'đổ máu' nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

ảnh minh họa

Quyết định đánh thuế tiền gửi trong tất cả các ngân hàng Síp của Liên minh châu Âu đã khiến cho đất nước này trở thành 'điểm nóng' được quan tâm nhất trong khu vực và trên toàn thế giới. Nhiều viễn cảnh về sự sụp đổ tài chính của Síp đã được 'vẽ' ra ở khắp mọi nơi.

Sau khi quốc hội Síp bác bỏ đề xuất tịch thu tiền gửi, và quyết định đóng cửa các ngân hàng trên khắp đảo để ngăn chặn làn sóng rút tiền, thì nhiều người cho rằng nhiều cuộc bạo động sẽ xuất hiện. Tại thủ đô Nicosia, xuất hiện nhiều nhà báo, phóng viên truyền hình, nhiếp ảnh gia và các nhà phân tích nổi tiếng ngồi uống cà phê trên con phố đi bộ Ledras.

Quảng trường Eleftherias nhỏ ở cuối phố, luôn có các phóng viên truyền hình. Họ ngồi ở đây để chờ đợi một ngày đặc biệt, ngày mà các ngân hàng có thể mở cửa trở lại.

Đã trải qua tất cả các cuộc bạo loạn trong hai năm qua kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra ở Hy Lạp, nhưng người nhiếp ảnh gia này cho biết ông không nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào ở Síp cho thấy tình hình sẽ diễn ra như những gì được dự báo trước đó.

Và sau 10 ngày và một vài cuộc phản đối rời rạc, các ngân hàng đã mở cửa trở lại vào lúc 12h ngày 28/3/2013. Chỉ vài giờ sau, cả thế giới đã nhân ra rằng không có đổ máu gì cả. Và cũng sau một vài giờ, những hàng người nhỏ, điềm tĩnh bên ngoài các chi nhánh ngân hàng cũng đã biến mất, như thế họ chưa bao giờ ở đó.


Không có bạo loạn, không có cuộc tấn công nào vào các ngân hàng.
Ngày hôm sau, hầu hết các nhà báo đã bắt đầu đóng gói đồ đạc và trở về nhà.

Những ngày cuối tuần qua trên đường phố Ledras có thể gọi là buồn chán. Một số con đường vẫn như thế, không có các hàng rào sắt bên ngoài các ngân hàng và cửa hàng.

Các phương tiện truyền thông rời thị trấn, người gửi tiền bị mất rất nhiều tiền và người Síp không phá hủy thủ đô của họ - một câu chuyện kỳ lạ.

Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024