Kim Yu-sun, sinh viên năm cuối tại ĐH Nam Hàn và các bạn của cô, không chỉ coi bói toán như một trò vui mà thực sự “dựa dẫm” vào thầy bói khi chỉ còn 6 tháng nữa cô sẽ ra trường và tìm cho mình một công việc giữa thời kỳ nhiều người trẻ tuổi thất nghiệp như hiện nay. “Một số sinh viên muốn đi coi bói cho vui nhưng bạn tôi và tôi thực sự nghiêm túc về vấn đề này bởi chúng tôi rất lo lắng cho tương lai. Tôi tới gặp thầy bói cùng với một nhóm bạn. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem tương lai của mình sẽ ra sao, đặc biệt là trong vấn đề tìm việc”, Kim cho biết.
Giống như Kim, ngày càng có nhiều sinh viên ĐH, CĐ tới tìm thầy bói để có được một chút thông tin nào đó về sự nghiệp cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống trong thời kỳ “ảm đạm” của thị trường lao động hiện hay với nhiều điều kiện không thuận lợi khác. Albamon, một nhà cung cấp thông tin nghề nghiệp trên mạng, đã khảo sát 878 sinh viên ĐH trên khắp Nam Hàn hồi đầu tháng 6 vừa qua. Kết quả là có 68% sinh viên đã tới gặp thầy bói để xin “tư vấn” ít nhất một lần trong năm nay, tăng 52% so với năm 2009.