Sinh toàn con trai cha mẹ chồng khó chịu ra mặt

04:01' 27-07-2015
Người ta không đẻ được con trai bị nhà chồng ghẻ lạnh đã đành, tôi đây vì không sinh được con gái nên bị cả nhà chồng hắt hủi, chuyện kể cũng ngược đời mà lại có thật.

Chồng tôi là con út, mẹ anh sinh được anh trai anh và anh, chính vì vậy ngay từ khi các anh còn bé mẹ anh đã luôn khao khát có được một cô con gái để chiều chuộng tâm sự. Rồi khi anh cả lấy vợ bà rất mong ngóng cháu gái, ai dè cả hai đứa nhà anh cả đều là con trai, các cu cậu quậy phá thôi rồi, chính vì vậy bà lại càng bực bội trong người.

Đến lượt tôi, bà chờ đợi mong ngóng ngày đêm, cuối cùng đến đứa thứ hai của tôi cũng là con trai. Chuyện trên như giọt nước tràn ly khiến bà không chịu đựng nổi, không chỉ bà mà cả ba chồng cho đến chồng tôi cũng bị nhiễm tính bà, không thích con trai. Chồng tôi thỉnh thoảng nửa đùa nửa thật nói rằng con trai quậy phá, con gái sống tình cảm biết thương ba mẹ, mà sau lấy chồng biết đâu kiếm được anh giàu bố mẹ lại được nhờ.

Tôi cũng chán nên chẳng biết nói gì, tôi chẳng thể hiểu nổi sinh được hai cậu con trai đáng ra phải vui vẻ, đằng này mọi người mặt nặng mày nhẹ với tôi. Khiến tôi không thể chịu được, rồi đến ngày đầy tháng con trai bé, tôi muốn tổ chức thì ba mẹ chồng lại không cho, nói rằng tốn kém bày vẽ. Thật ra chỉ vì nó là con trai, thấy vậy tôi liền đưa con về nhà bà ngoại để làm cho con. Mời ba mẹ chồng sang thì mẹ vợ viện cớ mệt, ba chồng nói phải đi có việc, chồng thì nói bận công việc chưa về được.

Tôi nuốt cục tức vào trong, về đến nhà chồng tôi lại thủ thì đòi sinh thêm đứa con gái. Tôi lần này bực tức ra mặt, anh nói đẻ dễ lắm ấy, tôi cũng đâu phải là lợn mà chỉ ăn với đẻ, 2 năm 2 đứa tôi đã rất mệt. Lại còn con cái là chuyện ông trời cho, đâu phải cứ muốn đẻ là đẻ được, lại ra một cu cậu nữa tôi không biết ba mẹ anh có bắt anh bỏ tôi để cưới vợ mới không nữa. Lần này tôi quyết giận chồng.

Đòi ngủ một mình, anh chồng cũng dần biết lỗi và xin tha lỗi rồi quan tâm vợ con hơn. Tuy nhiên chỉ được mấy ngày sau khi bị mẹ chồng tôi công kích lại đâu vào đấy, anh lại quay lại thái độ thời ơ lạnh nhạt với các con. Anh thậm chí chẳng vui đùa tươi cười với các con. Còn về phần mẹ chồng bà chuyển sang thú vui tao nhã là mua váy cho các cháu, rồi ướm thử, trong khi nhà toàn bé trai. Tôi phát hoảng vì bà làm thế sợ sẽ ảnh hưởng đến giới tính của các cháu sau này, giờ tôi không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề trên nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm