Sinh nhật, thấy tin nhắn chồng cũ gửi tới tôi òa khóc nức nở

05:00' 10-10-2023
Chồng cũ của tôi là một người đẹp trai, tài giỏi, kiếm ra tiền và sống có trách nhiệm với gia đình. Anh chăm con rất khéo lại chẳng ngại việc nhà, nhưng ngặt nỗi anh không yêu tôi, hai vợ chồng không hòa hợp trong chuyện phòng the.

Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ngoại tình, vì sau khi sinh con trai tới lúc con gần 2 tuổi, anh không hề động vào người vợ, luôn kiếm cớ ngủ ở phòng làm việc. Mãi về sau tôi mới biết anh là người đồng tính. Lấy vợ chẳng qua là để che mắt thiên hạ cho bố mẹ đỡ xấu mặt, và cũng muốn kiếm đứa cháu cho ông bà bế bồng thôi.

Quá sốc trước sự thật này, tôi quyết định ly hôn, con trai để cho chồng cũ nuôi dưỡng. Tôi còn chưa tới 30 tuổi, tôi không muốn cả đời này sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc, có chồng cũng như không. Về chuyện này, gia đình anh đều thông cảm.

Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng cũ vẫn rất tốt. Tôi thường xuyên đi lại thăm con, họ hàng nhà anh vẫn quý mến tôi.

Sau khi ly hôn, tôi vẫn thường xuyên qua lại nhà chồng cũ để thăm con. (Ảnh minh họa)

Ly hôn gần 2 năm tôi kết hôn với người chồng hiện tại, anh cũng từng qua một lần đò giống như tôi. Anh chưa có con, ngày đó vợ ngoại tình nên ly hôn.

Lấy nhau về tôi mới biết, chồng là người không có ý chí cầu tiến. Lương anh có 10 triệu mỗi tháng để lo cho cả nhà, nhưng lại nghiện game nên đổ không biết bao nhiêu tiền vào đó.

Nhưng có lẽ trước ở với chồng cũ, tôi không được làm vợ nên khi gặp người chồng hiện tại tôi như bị bỏ bùa mê vậy. Tôi chiều anh hết mực, cái gì cũng thuận theo ý anh nên thành ra anh lại càng lười biếng, thiếu trách nhiệm với gia đình.

Nhà chồng có nuôi lợn gà nên sáng nào tôi cũng phải dậy sớm lo cơm nước cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi cho lợn, gà ăn mới được đi làm. Chiều đến vừa tan ca là tôi lại chạy về luôn, lo cơm nước rồi dọn dẹp. Nhưng chồng không bao giờ đỡ đần gì cho vợ cả, đi làm về đều ôm cái điện thoại chờ tới giờ cơm.

Vất vả là thế nhưng mẹ chồng không hề thương con dâu, mà ngược lại luôn xét nét tôi đủ đường. Không những vậy, bà còn so sánh tôi với vợ cũ của chồng vì chị ấy kiếm được nhiều tiền hơn.

Mẹ chồng luôn xét nét tôi đủ đường. (Ảnh minh họa)

Tái hôn 3 tháng tôi mang thai, đến tháng thứ 5 bị động thai nên xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Thấy vợ đau yếu như vậy nhưng chồng chẳng hề quan tâm, còn mẹ chồng liên tục bóng gió tôi ở nhà ăn bám chồng. Tuy buồn lắm nhưng vì con tôi đành nhịn, chứ giờ ly hôn sao mình tôi nuôi được con, đã vậy còn mang tiếng 2 đời chồng.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi nũng nịu đòi chồng mua quà, nào ngờ mẹ chồng lại nghe thấy. Bà phán luôn một câu:

- Có cái sinh nhật mà làm như to tát lắm ấy. Đã ở nhà ăn bám chồng, không làm được gì cho cái nhà này mà không biết nhục, còn vòi quà chồng.

Được mẹ “lót đường” cho, chồng tôi cũng quát vợ:

- Tôi không có tiền, cô thích gì thì tự bỏ tiền túi ra mà mua.

Nghe câu nói của chồng và mẹ chồng, tôi tủi thân trào nước mắt. Nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, nhưng tôi vẫn làm việc nhà chứ có phải ăn không ngồi rồi đâu. Thế mà chồng và mẹ chồng lại nói những lời như vậy.

Đúng lúc này, chồng cũ lại nhắn tin đến:

- Chúc mừng sinh nhật em nhé! Chúc em sinh nhật vui vẻ, có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Biết em thích ăn ngan cháy tỏi, anh đã mua về một suất lớn. Nếu em không phiền thì anh sẽ mang đến cho em, hoặc em có thể qua đây đón sinh nhật cùng anh và con.

Đọc tin nhắn của chồng cũ, tôi lại òa khóc lớn hơn. Nói thật, chồng mới của tôi còn chẳng biết tôi thích ăn cái gì, sinh nhật một món quà nhỏ cũng không có. Còn chồng cũ, dù ly hôn đã lâu nhưng anh vẫn nhớ sở thích của tôi, nhớ ngày sinh của tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã có gia đình mới, sợ rằng sẽ gây hiểu lầm khiến mọi chuyện càng phức tạp nên tôi vội vàng nhắn tin bảo chồng cũ đừng mang qua đến. Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng khóc ướt gối vì tủi thân. Tôi thực sự không muốn cuộc sống như thế này nữa. Tôi nuối tiếc người chồng cũ, nhưng bây giờ tôi làm gì còn cơ hội để quay về.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Heights Primary School Vùng: St Albans. Phone: 9366 4211
Xem thêm

Chúng tôi cố gắng giúp tất cả học sinh phát triển thành những người tự tin trong quá trình học tập lâu dài.


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/tai-hon-voi-trai-1-doi-vo-sinh-nhat-thay-chong-cu-nhan-tin-toi-toi-oa-khoc-nuc-no-c391a572922.html