Đó cũng chính là nhận xét của tay vợt người Nga khi đề cập đến những thành công của cô trên mặt sân màu đỏ trong vòng 3 năm qua.

Trong 3 năm qua, Sharapova chỉ thua 3 trận trên sân đất nện và cả 3 thất bại đó đều dưới tay Serena Williams (hiện là số 1 thế giới). Cô dự giải Italian Open đang diễn ra tại Rome, Ý trong tuần này với thành tích thi đấu 11 trận thắng liên tiếp và chưa thua trận nào, sau khi đăng quang ở giải Porsche Grand Prix ở Stuttgart và Madrid Open.
Với thành tích ấn tượng như thế, báo giới quốc tế đã có ý tưởng gọi Sharapova là "nữ hoàng sân đất nện". Tuy nhiên, nhà vô địch Pháp mở rộng 2012 vẫn chưa sẵn sàng với danh hiệu đó.
Cô nói: "Tôi không nghĩ mình là nữ hoàng sân đất nện nhưng điều chắc chắn là tôi thi đấu tốt hơn nhiều trên mặt sân này".

Sharapova và chức vô địch Pháp mở rộng 2012, nơi cô hoàn tất bộ 4 Grand Slam sự nghiệp.

Sharapova kết thúc cơn khát danh hiệu vô địch kéo dài 12 tháng tại Stuttgart, chiếc cúp đầu tiên kể từ khi có huấn luyện viên mới là Sven Groeneveld. Thắng lợi của cô ở Madrid đã đẩy thành tích thi đấu trên sân đất nện tốt nhất trong sự nghiệp lên con số 124 thắng - 22 thua. Đây cũng là tỉ lệ thắng cao nhất trong các tay vợt nữ thuộc WTA.
Từ năm 2010, 8 trong 10 danh hiệu của Sharapova đều ở sân đất nện. Đó cũng là một ngạc nhiên lớn khi cô thành danh trên mặt sân cứng và sân cỏ. Bởi lẽ, Sharapova đoạt 20 trong 21 danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp trên 2 loại mặt sân này.
Cô cũng thừa nhận rằng: "Thi đấu trên sân đất nện không hề vui vẻ. Tôi cao và chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái ở đó".
Mới đây nhất, "Búp bê Nga" xuất sắc lên ngôi Madrid Masters.

Sau khi chấn thương vai phải chấm dứt mùa giải 2013 vào tháng 8, Sharapova mất khá nhiều thời gian để tìm lại phong độ, sự tự tin và cả thể lực trong giai đoạn đầu năm nay. Hệ quả của quá trình đó là lần đầu tiên trong 10 năm qua, "Búp bê Nga" không vào được trận chung kết nào ở các giải trên mặt sân cứng đầu mùa.
Sự mệt mỏi của cô còn lên đỉnh điểm khi cô thua đối thủ hạng 79 thế giới Camila Giorgi 3-6, 6-4, 5-7 ở vòng 3 Indian Wells, giải đấu mà cô bảo vệ ngôi đương kim vô địch. Đây cũng là lần bị loại sớm nhất khỏi giải kể từ năm 2010.
Tiếp đó, tại Miami, Sharapova thi đấu tốt hơn, vào bán kết và thua Serena nhưng đấy cũng là lúc cô cảm thấy phong độ và tâm lý của mình đang lên. Bằng chứng là sau Miami, cô đi Mexico và thưởng thức một ly cocktail mojito.
Dù vừa mới bị loại tại vòng 3 Rome Masters, tuy nhiên trọng tâm của Sharapova hiện nay là cô phải bảo toàn sức khỏe để vào giải Pháp mở rộng (dự kiến khởi tranh vào ngày 25.5 tới).

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm