Vì sao trái tim suốt 25 năm không hề lỗi nhịp trước một ánh mắt nào?

ảnh minh họa

Khi 18 tuổi, nếu bạn không yêu ai, bạn vẫn có thể tự nhủ “mình còn trẻ, lo chơi hẳn, tình yêu vội gì”. Và như thế, bạn lướt qua biết bao nhiêu anh chàng ngỏ lời cùng bạn.

Ở tuổi 20, bạn bắt đầu để ý đến những chàng trai xung quanh nhưng điều này cũng chẳng khiến bạn cảm thấy hứng thú với cái gọi là tình yêu chút nào. Vì với bạn, những anh chàng cùng lớp bằng tuổi quá trẻ con và sốc nổi.

Bước qua tuổi 22, khi bạn bắt đầu bước vào đời, bước vào một cuộc sống tự do hơn, tự chủ hơn. Bạn lại dồn sức cho cái gọi là sự nghiệp. Với bạn, bao năm qua không yêu vẫn sống tốt, thì giờ thêm vài năm tập trung cho sự nghiệp thì cũng chẳng sao.

Rồi bạn bắt đầu bước sang tuổi 24, những tấm thiệp hồng của bạn bè, thiệp mới thôi nôi, đầy tháng, đầy năm ùa đến tới tấp. Bạn bắt đầu sợ hãi: “Ơ kìa, ra mình vẫn chưa hề yêu!”

Câu chuyện họp mặt bạn bè bao năm bỗng hóa thành hội nghị tinh yêu, hôn nhân, gia đình... bạn như nghệch ra giữa những thông tin đó. Bạn như lạc ra khỏi câu chuyện và trở nên thừa thãi cho đến khi ai đó quay sang “Sao mày vẫn chưa có người yêu vậy? Khó quá giờ hóa nằm không nha!”

Bạn cười trừ hì hì... và đêm đó bạn về suy ngẫm: Sao mình vẫn chưa yêu một ai nhỉ?

Có nhiều người, họ yêu rất dễ. Họ sinh ra dường như để yêu và được yêu. Trong suốt những năm tháng họ quen ta, họ dường như luôn cặp kè cũng chàng này anh nọ. Không bao giờ bàn tay họ trống trải và thôi có người đón đưa.

Tình yêu bước và cuộc đời họ nhẹ nhàng như việc ăn cơm đến bữa và mặc áo khi ra đường. Còn với ta, như bị thần cupid bỏ rơi đâu đó trong danh sách tình ái. Đôi khi ta cô đơn và thầm ghen tỵ với hạnh phúc của họ.

Dôi khi ta lại sợ hãi, lại nghi ngờ chính mình. Rồi lại chìm trong suy tư, tại sao người đàn ông dành cho cuộc đời ta vẫn chưa xuất hiện và có khi nào không xuất hiện luôn không? Có khi nào ta phải sống cô độc cả đời, không biết tình yêu có vị gì và cái ôm ấm áp ra sao?

Ta tự bảo phải chăng mình không thích hợp với tình yêu?

Những khi cảm thấy mình như lạc giữa ái tình nhân gian, không hòa nhịp được cùng một con tim nào, không rung cảm trước bất kì cử chỉ ân cần nào... thì cũng đừng sợ, đừng tự nghĩ mình kì quái, đứng trách trái tim trơ lì, vô cảm.

Thay vào đó bạn nên mừng, vì biết đâu, tình yêu của bạn đang được giữ gìn thật kỹ để trao cho bạn vào thời điểm thích hợp. Một tình yêu duy nhất trong đời. Sâu đậm. Đắm say. Trọn vẹn.

Vì có thể trái tim bạn đang đợi chờ, chờ cho đúng người mới bắt đầu rung lên. Người đó chính là định mệnh.

Tôi vẫn tin, người ta dẫu yêu nhiều nhưng cuối cùng chỉ đi đến cuối đời với người mà định mệnh dành cho mình. Sau bao đau đớn, tan vỡ, tổn thương, đôi khi người ta lại bỏ lỡ định mệnh.

Nhưng với trái tim vẫn còn trong lành và đầy tràn tình yêu, khi định mệnh đến gõ cửa, không phải may mắn lắm sao khi bạn dành toàn tâm toàn ý và trọn cuộc đời để yêu một người và yêu đúng người.

Để bạn tự tin nói với người đó rằng “Trước và sau anh/em, em/anh không thể yêu thêm một người nào nữa!”.

Hãy bình tâm và đợi chờ người dành cho bạn duy nhất trong đời.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm