Nếu tình cờ em với anh gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn? Nếu một ngày trông thấy nhau trên đường nhìn em anh có cười không?
ảnh minh họa
Một ngày mùa thu, cái nắng đủ làm người ta thấy mệt mỏi, lê cái chân vào được siêu thị là một kì tích với em sau 5 tiếng đồng hồ len lỏi trong mấy con phố của Hà Nội. Em phải vào siêu thị mua đồ giúp mẹ.
Siêu thị ngày cuối tuần thật là đông, hành lang chật kín, dòng người qua lại tấp nập và giữa chốn đông người ấy, chúng ta đã gặp nhau. Nhưng anh đang ở đó, bên chị ấy. Mới có hơn một tháng mà anh, sao lại nhanh vậy chứ? Em không dám tin vào mắt mình nhưng rồi em cũng dám nhìn và cười. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt thật nhanh, nhanh như tình yêu anh dành cho em vậy. Anh đến và đi nhanh tựa như một cơn gió nhẹ trong ngày hè oi bức, làm em thấy hạnh phúc rồi vụt đi nhanh chóng để loại sự hoài niệm, một khoảng trống khó lấp đầy.
Chúng ta đi siêu thị cùng nhau bao giờ chưa anh nhỉ? Chưa thì phải, chúng ta chỉ đi ăn kem, đi uống cà phê. Cánh tay ấy em đã từng vịn vào khi buồn, bờ vai ấy em đã tựa vào và tấm lưng em đã ngả vào khi muốn ngủ. Nhưng giờ đây em không có gì cả. Chính em đã bỏ nó bởi em biết nó sẽ không bao giờ là của em, đơn giản vì em và anh thuộc hai thế giới khác nhau.
Em không để ý nhiều đến vẻ ngoài, không biết ăn mặc hay trang điểm như nhiều cô gái khác, em không biết cách ăn nói khéo léo. Còn anh, một người thích sự nổi bật, thích những vẻ hào nhoáng. Chúng ta không có lấy một điểm chung, chia tay là đúng phải không anh? Em đã thử thay đổi chính bản thân mình vì anh. Em đã tập tạo cho mình sự hào nhoáng, cái đẹp như anh nghĩ và mất dần sự mộc mạc và đơn giản. Em cũng đã thay đổi anh nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Và em quyết định mình nên dừng lại.
Em dừng lại không phải vì hết yêu mà vì em muốn anh không bị trói buộc. Vậy mà sau hơn một tháng anh đã cùng cô gái khác dạo phố, gặp em anh hỏi sao em không chào anh. Làm sao em có thể nhìn thẳng vào đôi mặt ấy rồi lạnh lùng chào anh.
Em đã từng mong muốn một ngày được thấy anh, được nhìn nụ cười tỏa nắng ấy nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Em đau và giờ em hiểu vì sao ta không nên gặp nhau.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.