Chẳng hiểu vì đâu, thời gian qua thông tin Wayne Rooney và Man United chuẩn bị "li dị" nhau bỗng xuất hiện ồ ạt. M.U sẵn lòng bán tháo, còn Rooney được Real, Barca... trải thảm đỏ.
Wayne Rooney mà lại hướng đến Nou Camp hay Bernabeu thì đấy sẽ là sai lầm nghiêm trọng về chuyên môn và sự nghiệp
Thực hư thế nào thì chỉ có "người nhà M.U" biết với nhau, nhưng chắc chắn một điều: Wayne Rooney mà lại hướng đến Nou Camp hay Bernabeu thì đấy sẽ là sai lầm nghiêm trọng về chuyên môn và sự nghiệp. Anh mà bén mảng đến La Liga thì sẽ "chết không ngáp".
XÉT MẶT NÀO CŨNG THUA
Giới hâm mộ M.U có thể điên tiết khi nghe BLV Guillem Balague nói trên Skysports hôm 15/3 rằng, Rooney chưa đủ trình để tự kiếm một suất đá chính tại Real Madrid hoặc Barcelona. Tất nhiên, đấy chỉ là quan điểm riêng của một BLV người TBN.
Nhưng cần lưu ý một thực tế: yêu cầu về phẩm chất kỹ thuật trên sân cỏ TBN rất cao, và yêu cầu của Real hay Barca càng cao hơn nữa. Rooney, suy cho cùng, đâu đã hơn được David Beckham - thủ lĩnh tuyệt vời của "Cú ăn ba" 1999 - hoặc "QBV châu Âu" Michael Owen!
Nếu tự xem mình là một tiền đạo, với tỷ lệ ghi bàn là tiêu chí hàng đầu để đánh giá, Rooney có thể nhìn vào thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo, kèm thêm là chút ngẫm nghĩ: hóa ra Ronaldo vẫn không theo kịp Lionel Messi.
Còn nếu xem trọng khả năng phối hợp, càng khó có cửa để Rooney cạnh tranh với các tiền vệ siêu đẳng về kỹ thuật và có lối chơi sáng tạo ở Real hoặc Barca. Chắc chắn, chúng ta chỉ nên bàn về 2 gã khổng lồ ở La Liga, bởi Rooney không thể chọn những CLB khiêm tốn hơn như Atletico Madrid, Valencia hoặc Athletic Bilbao!
Rooney sẽ khó thành công khi rời Anh
Nói cho công bằng, hầu như không thể có chuyện Rooney sang TBN vì ngoài phẩm chất kỹ thuật, còn có vấn đề lối chơi và thị trường nữa. Ai nấy đều biết: khi một vụ chuyển nhượng lớn được công bố trong làng bóng châu Âu thì thật ra, những người trong cuộc đã phải âm thầm thương lượng từ rất nhiều tháng trước đó.
Đơn giản là cả Real lẫn Barcelona (cách đây nhiều tháng) đều không nghĩ rằng TTCN mùa Hè 2013 lại có cái tên Wayne Rooney. Chuyện Rooney không được đá chính trong trận quyết định với Real Madrid ở Champions League đâu thể làm thay đổi cả một kế hoạch lâu dài của các GĐĐH ở tầm vĩ mô trong bóng đá đỉnh cao!
KHÁC BIỆT VỀ LỐI CHƠI VÀ PHẨM CHẤT
Về mặt lối chơi, La Liga có quá nhiều khác biệt để có thể dung nạp cầu thủ Anh. Sở dĩ Premiership thích hợp với các ngôi sao từ khắp 5 châu là vì giải này chỉ có khoảng 45% cầu thủ người Anh, không như La Liga với khoảng 70% cầu thủ người TBN.
Mặt khác, cầu thủ có đẳng cấp không cao đến mức trở thành ngôi sao ở Chelsea hoặc Man City thì vẫn có thể hướng đến Wigan hoặc Southampton, với thu nhập không quá chênh lệch như sự chênh lệch giữa Real, Barca với "phần còn lại" ở La Liga.
Các cầu thủ đá thuê dễ thích ứng với cuộc sống ở Premiership là vì vậy. Nhưng cũng không phải tất cả. Các siêu sao cỡ Juan Veron hoặc Diego Forlan đều nhận ra rằng họ đã sai lầm khi đến Premiership, vì lối chơi không thích hợp. Vậy thì, cũng chẳng có gì lạ nếu như La Liga không thích hợp với Rooney về mặt lối chơi.
Xưa nay, chỉ có hơn chục cầu thủ Anh chơi bóng ở TBN, không ai thật sự thành công. Steve Archibald là ngôi sao Scotland duy nhất và Mark Hughes là ngôi sao Xứ Wales duy nhất kiếm được chỗ đứng ở La Liga, và họ cũng đều thất bại dưới màu áo Barca.
Sau khi bị Barcelona nhanh chóng thải loại, Mark Hughes gia nhập M.U và thắng lại Barca trong trận chung kết Cúp C2 1991 (đấy là một cột mốc lịch sử). Nhiều người cho rằng Hughes đã phục thù thành công trước đội bóng từng gạt bỏ mình.
Nhưng kể cả khi đấy là sự thật thì vấn đề lại càng trở nên rõ ràng: cầu thủ thuộc Vương quốc Anh nói chung đều không thích hợp với sân cỏ TBN về mặt chuyên môn. Còn ai thắng ai, đấy dĩ nhiên là vấn đề khác. Cầu thủ Anh có thể hơn cầu thủ TBN ở những giá trị như sức mạnh, thể lực, tốc độ hoặc tinh thần thi đấu... Đấy lại là những điều không quá quan trọng đối với bóng đá TBN!
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet