Có những lời nguyền không thể lý giải khiến người trong cuộc chỉ biết chấp nhận.
|
|
|
Ronaldo vướng lời nguyền "Pichichi". Ảnh: Internet. |
Vũ trụ không có sự hoàn hảo. Chân lý bất định từ ngàn xưa áp dụng cho tất cả mọi thứ. Với Cristiano Ronaldo, khái niệm về sự hoàn hảo giữa các danh hiệu và số bàn thắng không bao giờ song hành cũng anh trên một chặng đường. Những con số không biết nói dối. Lẽ đó, tờ Marca mới giật cái tít "Lời nguyền Pichichi" cho số 7 của Real Madrid.
Hễ Ronaldo giành danh hiệu "Pichichi" (Vua phá lưới), tất anh không thể cùng Real Madrid lên ngôi tại La Liga. Và khi Ronaldo giành cúp vô địch giải quốc nội cùng Los Blancos, danh hiệu "Pichichi" thuộc về người khác. Như một sự trêu đùa của số phận, chưa khi nào Ronaldo chinh phục được hai thành tích ấy cùng một mùa giải.
La Liga mùa 2014-15 sắp hạ màn, và Ronaldo đang tiến sát danh hiệu "Pichichi" thứ ba trong sự nghiệp cùng Real Madrid. Mùa giải hãy còn một vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng tay săn bàn người Bồ Đào Nha đã ghi được 45 bàn thắng, nhiều hơn Lionel Messi đến bốn bàn. Khoảng cách đó khá an toàn về lý thuyết.
Nhưng thật cay đắng, Ronaldo và Real lại trắng tay tại giải quốc nội bởi chức vô địch sớm về tay Barcelona. Như một sự sắp đặt của số phận, lời nguyền "Pichichi" ám lấy Ronaldo. Đáng nói, đây là năm thứ ba số 7 vướng lời nguyền quái ác khiến anh không thể về nhà, khui chai rượu vang và tận hưởng một dĩa thịt nướng trong sự hân hoan.
Còn nhớ ở mùa 2010-11, Ronaldo giành danh hiệu "Pichichi" với 41 bàn thắng ghi được. Nhưng năm đó, Barcelona của Pep Guardiola giành danh hiệu vô địch. Điều tương xảy ra vào năm ngoái khi cựu sao Manchester United có 31 bàn thắng và bỏ túi giải thưởng "Vua phá lưới" của La Liga. Song, Atletico Madrid trở thành tân vương của Tây Ban Nha.
Tệ hơn, khi Ronaldo cùng Real Madrid lên ngôi ở mùa 2011-12, Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm đó, với 50 bàn thắng, nhiều hơn Ronaldo bốn bàn. Năm nay, tay săn bàn nổi tiếng này nhiều khả năng có "Pichichi" thứ ba trong sự nghiệp. Nhưng danh hiệu đó nào còn ý nghĩa trọn vẹn khi Barcelona đã lấy cúp sớm một vòng đấu.
Mùa 2014-15, người hâm mộ truyền tai nhau về lời nguyền Champions League khi Real Madrid không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Rồi này, họ sẽ phải nhắc đến lời nguyền "Pichichi". Đó dành cho Ronaldo, người được lắm kẻ yêu và cũng nhiều ánh mắt ghen ghét.
Theo tinthethao