Với 1 bàn thắng, 4 cú dứt điểm, 1 thẻ vàng và 90 phút thi đấu đầy cố gắng, Robin van Persie đã có lần đầu tiên trở về Emirates vô cùng đáng nhớ với tư cách là một Quỷ đỏ, của một nhà vô địch.

Man Utd đã chính thức lên ngôi từ vòng đấu trước. Theo đó, Arsenal chính là đội có “vinh dự” được chào đón tân vương sớm nhất. Tất nhiên, việc phải xếp 2 hàng để vinh danh đại kình địch là một sự thật khó lòng mà nuốt trôi. Lại còn đau đớn gấp bội phần, khi biết rằng, trong đoàn quân chiến thắng ấy lại có bóng dáng của một “kẻ được cho là phản bội”, mang tên Robin van Persie.

Đó có lẽ là những suy nghĩ, là những tiếng la ó của những fan theo kiểu phong trào, hoặc của những người quá sùng bái Arsenal. Bởi, những người hâm mộ chân chính với Pháo thủ khó lòng mà quên được mối lương duyên trời định giữa Persie và Highbury trước đây, và Emirates ngày nay.

Van Persie khiêm tốn khi trở lại Emirates . Ảnh: Internet

Ngày 17/5/2004, Van Persie chính thức se duyên cùng Pháo thủ. Gần 3 tháng sau, anh có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Arsenal. Điều đáng nói, trận đấu đó chính là thắng lợi 3 – 1 trước chính Man Utd trong trận tranh Community Shield Cup. Thế mới thấy, câu chuyện “tình tay ba” giữa Persie, Arsenal và M.U như là một sự sắp đặt trớ trêu của số phận.

8 năm, khoảng thời gian quá dài cho một “cuộc hôn nhân” không hạnh phúc. Còn nhớ, ở trận chung kết FA Cup năm 2005, Arsenal đã lên ngôi sau khi hạ Man Utd 5-4 trên loạt sút luân lưu cân não. Trận đó, ngoài Rooney và Ferdinand đá chính bên phía Quỷ đỏ, Persie cũng là chứng nhân của lịch sử, sau khi góp mặt từ băng ghế dự bị của…Pháo thủ.

Tại Millennium, buổi chiều hôm ấy, chính Van Persie lạnh lùng thực hiện thành công cú sút 11m, góp công vào chiến thắng của Arsenal, qua đó có được danh hiệu đầu tiên nơi đảo quốc Sương mù. Nghiệt ngã thay, đó cũng là danh hiệu cuối cùng mà Pháo thủ giành được cho đến tận hôm nay.

Rồi giờ đây, cũng từ chấm Penalty định mệnh, Van Persie lại sắm vai người hùng khi “tái hôn” cùng Quỷ đỏ. Bàn thắng ấy như là lời khẳng định cho lần trở về của anh, đồng thời là lời xưng vương đầy sức nặng cho tham vọng và những giấc mơ mà anh hằng ấp ủ. Nhưng, với bàn thắng ấy, anh cũng không lấy gì để hả hê, để tự cao tự đại với “người tình” đã gắn bó với mình gần suốt 1 thập kỉ.

Sự thật, có thể đã phũ phàng hơn trong ngày tân vương Van Persie trở về với cố hương Emirates. Giả định rằng, trong trận đấu với West ham, gần 2 tuần trước đây, Persie không có được bàn thắng san bằng tỉ số 2 – 2 đầy tranh cãi cho Man Utd. Thì bây giờ, với trận hoà 1 – 1 vừa đủ trước đội bóng cũ, liệu rằng Persie có thể toàn tâm toàn ý ăn mừng chức vô địch? Wenger và những người hâm mộ Arsenal sẽ khó xử như thế nào trong cái ngày trọng đại ấy của riêng anh?

Rất may, đó chỉ là giả định. Còn với thực tại, số phận đã không quá khắt khe với cá nhân Van Persie và đội bóng thành London, khi mà cuộc chiến giữa Arsenal và Man Utd đã diễn ra khi mọi chuyện đã không còn nhiều ý nghĩa. Persie ghi bàn và tỉ số hoà 1 – 1 cũng là chính là một cái kết có hậu cho ngày trở lại đầy duyên nợ này.

Thông thường, kết thúc một mối tình đẹp là những điều cay đắng. Tuy nhiên, chính những phũ phàng ấy là là điều khiến cho cả hai nhung nhớ về nhau nhiều hơn. Một số cổ động viên quá khích có thể nguyền rủa Persie đến thậm tệ. Nhưng với nhiều người hâm mộ Arsenal, M.U và hơn thế nữa, hình bóng của anh sẽ mãi nằm trong tâm trí của họ. Một chàng trai điểm đạm, nhiệt huyết và luôn khát khao chiến thắng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm