Lần đầu tiên sau khi bị bạn trai Chris Brown đánh thâm tím mặt mày, Rihanna mới lên tiếng bình luận về câu chuyện buồn của mình. Trò chuyện trong chương trình Good Morning America, Rihanna thừa nhận cô là nạn nhân của một vụ bạo hành nhưng chuyện của cô không phải chuyện "độc nhất vô nhị" trong xã hội. "Tôi đi ngủ là Rihanna và thức dậy trở thành Britney Spears. Giới truyền thông loạn hết cả lên sau ngày tồi tệ đó. Điều tích cực duy nhất mà tôi nghĩ mọi người thấy ở chuyện của tôi đó là ai cũng có một bài học cho mình. Tôi muốn phụ nữ trẻ trên khắp thế giới hiểu câu chuyện của tôi và biết cách sống tốt hơn", Rihanna nói.
Ngôi sao ca nhạc 21 tuổi khẳng định, chuyện đã xảy ra với cô cũng có thể xảy ra với bất cứ ai và trong buổi trả lời phỏng vấn này, Rihanna thừa nhận: "Chris Brown là tình yêu đầu của tôi". Sau vụ hành hung bạn gái, Chris Brown phải nhận án 5 năm tù treo; 180 ngày lao động công ích. Ngoài ra Chris Brown còn bị buộc phải tham gia một khóa học 1 năm giáo dục về bạo hành gia đình; tránh xa bạn gái cũ ít nhất 50m (còn nếu cùng tham gia một sự kiện gì đó thì anh cũng phải tránh xa cô 10m). Chris Brown cũng được yêu cầu không liên lạc với Rihanna bằng bất cứ phương tiện gì: thư điện tử, điện thoại hay tin nhắn…