Khi bóng đá đã thoát ra khỏi phạm vi của một trò chơi để sánh vai là ngành công nghiệp sinh lợi, áp lực thành tích tại các CLB lớn chưa bao giờ giảm. Với đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 21, Real Madrid, nếu không đạt kết quả tốt nhất coi như cũng gần với con số 0.
|
|
Không giống như những đội bóng khác cần bổ sung cầu thủ mới để gia cố đội hình, riêng tại Real Madrid, vì sự hào nhoáng và tham vọng quá lớn của mình nên việc họ mua ngôi sao về, không chỉ vì mục đích chuyên môn mà còn làm lấp lánh thêm biểu tượng của đội chủ sân Santiago Bernabeu.
Chính vì lẽ đó đã sinh ra những đòi hỏi cực cao. Một khi là thành viên của Real Madrid, người đó phải làm được những điều tốt nhất, nếu không thì chỉ còn một con đường là ra đi. Quá khứ đã cho chúng ta thấy dù Vicente del Bosque, Fernando Hierro hay Raul Gonzalez,… đều là những công thần cho Real Madrid nhưng vẫn phải rời CLB. Bởi nên sau trận thua Juventus tại bán kết Champions League, nhiều người đều nghĩ tới một mùa hè sóng gió.
Nhà ĐKVĐ Champions League 2014 bắt đầu mùa giải năm nay với nhiều tham vọng vốn có của mình. Dù bán đi Angel di Maria, Xabi Alonso nhưng họ cũng mang về James Rodriguez và Toni Kroos để hợp cùng Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale,… tạo nên một “Dải thiên hà” đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu. Vâng, phải là mọi danh hiệu vì nếu chỉ một hay hai chiếc cúp thì chẳng thể hiện được hết sự danh giá của Real Madrid.
Nhưng khi mùa hè đến cũng là lúc những tham vọng của Real Madrid vỡ tan theo một cách không thể đau đớn hơn. Nếu như việc bị Atletico Madrid loại khỏi La Copa Del Rey đã khó chịu đối với CĐV Real Madrid thì trung tuần tháng Năm, chỉ trong vòng một tuần, hai mục tiêu cao nhất cũng đã tan tành tại Champions League và La Liga.
Khi đội bóng không thi đấu tốt, trách nhiệm của HLV, của cầu thủ phải được tính tới. “Thánh” Iker Casillas dù suốt sự nghiệp trung thành với Real nhưng vẫn bị CĐV la ó phản đối khi không còn giữ phong độ cao. Trong khi đó Gareth Bale là nhân tố rất quan trọng cho những thành công của Real mùa rồi giờ phải gánh búa rìu dư luận bởi màn trình diễn không được thuyết phục.
Tương tự đó là trường hợp của Casillas. Khi CLB vẫn nuôi tham vọng ngày một tiến lên, một cầu thủ đã qua tuổi băm như anh có lẽ đã không còn thích hợp. Nếu ngay đến cả Casillas hay Bale đều có thể phải rời Real, số phận của kẻ cầm lái chịu sào như Carlo Ancelotti làm sao êm đềm được bởi dù muốn hay không, CLB thất bại thì HLV phải là người có lỗi trước tiên.
Ngay từ bây giờ sóng gió đã nổi tại Bernabeu. Thất bại liên tiếp, có thể trắng tay và nội bộ bất ổn. Real Madrid vẫn hào nhoáng đó nhưng bên trong đang bị tổn thương nặng nề. Sự tổn thương của lòng tự trọng. Và Real sẽ dùng thời gian sắp tới để xây dựng lại hình ảnh của mình. Thời gian này năm trước Real Madrid ngất ngây trong men say chiến thắng. Nhưng chỉ sau một năm, mùa hè nóng rát đang tràn vào Santiago Bernabeu!