Barcelona có lẽ vừa giành được chức vô địch La Liga thứ 22 của mình hôm thứ Bảy vừa qua khi Real Madrid bị Espanyol cầm hoà, nhưng ngay từ hồi đầu mùa, "cái chết" của Real là điều đã được báo trước.
Thực ra, ngay sau khi năm mới 2013 đến, cuộc đua La Liga đã kết thúc với khoảng cách 15 điểm giữa Barca và Real. Vậy thì, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ với Real từ khi nào?
Rất sớm thôi, từ bốn trận đầu tiên của mùa này. Real đã bị cầm hoà bởi Valencia ở trận đầu với tỷ số 1-1, rồi thua Getafe 2-1. Họ đã kịp gượng dậy để đánh bại Granada 3-0, nhưng rồi cuối cùng lại để Sevilla đánh bại. Trong khi đó, Barcelona lại thắng cả bốn trận đầu đó. Không cần phải tính toán nhiều cũng thấy được rằng chỉ mới qua mấy trận đầu mùa mà Barca đã có một lợi thế lên đến 8 điểm so với kình địch Real Madrid.
|
|
|
8 điểm không lớn, nhưng cũng đủ để gây áp lực tâm lý lên các cầu thủ Real Madrid - Ảnh: Internet |
Đúng là tình hình này vẫn chưa phải là tận thế, bởi vẫn còn đến 34 trận chưa đá nữa, và vẫn còn rất nhiều điểm đang chờ cả hai đội gặt hái.
Nhưng vấn đề ở đây là Barcelona không phải là một đội bóng tầm thường. Quả thực, sau khi thua 0-7 trước Bayern Munich sau hai lượt trận, Barca trông có vẻ tầm thường, nhưng nếu nhìn lại quãng đầu mùa, họ là đội không thể đánh bại và nếu có gặp Bayern vào lúc này, vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Có thể Barca giai đoạn đầu mùa không còn "hoành tráng" như dưới thời Pep Guardiola, nhưng về sự nguy hiểm thì họ lại vượt trội.
Sau khi khởi đầu khá chậm chạp, Madrid bắt đầu chơi như một nhà vô địch thực thụ khi thắng đến 7 trong số 8 trận sau đó, trận hoà duy nhất đến từ Nou Camp khi hai đội hoà nhau với tỷ số 2-2. Đúng ra, với chuỗi trận đáng kinh ngạc này, Real đã có thể thu hẹp cách biệt lại với Barca ít nhất là 3 điểm. Tuy nhiên, điều đáng buồn cho Real là trong khi họ không ngừng cố gắng thì Barca cũng không ngừng ... chiến thắng.
Trong nửa mùa đầu - chơi dưới sự lãnh đạo của Lionel Messi - khi tiền đạo người Argentina ghi bàn liên tục, Barcelona đã thắng đến 18 trong số 19 trận có thể và với trận hoà với Real, họ chẳng mất điểm nào cả nếu xét tương quan so sánh trên BXH.
Chính vì màn trình diễn quá thuyết phục đó của Barca mà Real đã dần ngã lòng và chơi phập phù. Cuối tháng 11, họ để thua Betis và rồi để bị bỏ xa 11 điểm. Họ lại tiếp tục hoà 2-2 với Espanyol chỉ một tháng sau đó và rồi bị bỏ xa 13 điểm. Đến vòng thứ 19, Real hoà Osasuna 0-0, và thế là khoảng cách đó được nâng lên thành 15 điểm.
|
|
|
Tài như Mou cũng phải chịu thua với khoảng cách 15 điểm - Ảnh: Internet |
Với khoảng cách "khủng" đó, cộng với những rắc rối nội bộ, đến HLV Mourinho tài ba là thế mà cũng phải lắc đầu chịu thua Barcelona.
Có lẽ Madrid đã không phòng ngự tốt như mùa trước, có thể Higuain và Benzema bất ngờ xuống phong độ, mà cũng có thể bởi vì bản hợp đồng đắt giá Luka Modric của Real đã đóng vai "bom xịt" hồi đầu mùa.
Nhưng nói gì thì nói, HLV Mourinho đã đúng khi khen ngợi Barca sau khi họ vô địch mà không có thêm bất kỳ một lời bào chữa nào.
Bởi lẽ, Barca đã không cho ông một cơ hội chiến thắng nào, kể từ vòng 4 trở đi.
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng