Ravel Morrison: "Tôi đã có quá nhiều cơ hội tại Man Utd"
Ravel Morrison từng được coi là tài năng trẻ tiềm năng nhất học viện Man Utd, cùng thời với Paul Pogba. Tuy nhiên, tiền vệ này thích gây rắc rối bên ngoài sân cỏ hơn việc tập trung vào sự nghiệp. Chính vì vậy, Quỷ đỏ đã quyết định thanh lý hợp đồng và để anh tự do chuyển đến West Ham vào năm 2012.
Tại West Ham, Morrison tiếp tục gây thất vọng và bị đẩy sang Lazio. Ở CLB nước Ý, tiền vệ này thất bại trong việc cạnh tranh một suất đá chính và chấp nhận phải ngồi dự bị ở mùa giải này.
Khi được hỏi về quá khứ, Morrison thừa nhận anh chỉ có thể tự đổ lỗi cho bản thân khi không thể phát triển sự nghiệp như tiềm năng vốn có. Phát biểu trên The Sun, Morrison nói: “Tôi phải thành thật về chuyện này. Man Utd và Sir Alex Ferguson đã cho tôi quá nhiều cơ hội. Tôi nghĩ họ sẽ không cho bất cứ cầu thủ nào nhiều cơ hội như vậy, và tôi chỉ có thể trách mình khi bị loại bỏ.”
Bên cạnh đó, Morrison khẳng định anh không phải kẻ thích chuyện. Tiền vệ người Anh nói thêm: “Tôi không phải kẻ rắc rối. Tôi chỉ là người hơi khó hiểu một chút. Tuy nhiên, khi mọi người nhắc đến tên tôi, họ lập tức nghĩ đến một cậu nhóc rắc rối. Thật buồn vì điều đó.”
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from TINTHETHAO.