Evelyn Duenos cho biết cô "đau khổ" vì phải trao thân lần đầu tiên trong đời cho người trả giá cao nhất nhưng cô quyết định đó là cách duy nhất kiểm đủ tiền trang trải cho người mẹ mắc chứng Alzheimer. Cô gái 28 tuổi gốc Ecuador đang theo học ngành y này cho biết mức lương của nghề quét dọn tại thành phố Valencia không đủ cho cô giúp mẹ chữa bệnh nơi quê nhà. "Tôi thấy một số cô gái đăng quảng cáo bán trinh và nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đây không phải quyết định dễ dàng gì, tôi không tham lam và cũng không ăn cắp thứ gì của ai. Tôi làm vậy vì yêu mẹ, chỉ vậy thôi", Duenos cho biết.
Duenos đưa ra các điều kiện chặt chẽ cho vụ trao đổi này. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá phải có giấy khám sức khỏe để chứng minh không mắc bệnh truyền nhiễm. Anh ta cũng phải đồng ý dùng bao cao su và chấp nhận để một người tin tưởng của Duenos đưa cô đến điểm hẹn. Ngược lại, Duenos cũng sẽ đưa ra chứng nhận y tế xác nhận rằng cô vẫn còn trinh. Vụ đấu giá đã nhận được lời đề nghị lên đến gần 3,4 triệu USD nhưng Duenos từ chối vì người đàn ông này muốn quan hệ tình dục thường xuyên với cô. "Sẽ không có hôn hít hay quan tâm gì cả. Tôi chỉ làm chuyện đó một đêm và ở khách sạn mà thôi", cô nói.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...