Người ta nói: “sự thật mất lòng” quả thật không sai và với Mourinho thì lại càng đúng. Với tính cách “thẳng như ruột ngựa”, ông có nhiều người gét hơn là bạn. Mou luôn chống lại thế giới bóng đá. Các cầu thủ không ưa ông, các trọng tài không thích ông và bây giờ cả Madrid đang muốn “tống cổ” ông.

Với thành công rực rỡ ở những nơi ông đã đến, cùng câu nói: “đừng cho tôi là người kiêu ngạo nhưng với việc dành cúp Châu Âu, tôi nghĩ mình là người đặc biệt”, người ta đã mặc định cho ông là “thần thánh” và phải dành chiến thắng khi đến bất kì nơi đâu và Real Madrid cũng không phải ngoại lệ.

Ông “đặc biệt” nên ông buộc phải thắng, nếu ngược lại ông sẽ hết “đặc biệt” và phải bị “tống cổ”. Và quả thật như thế, sau khi ông không thể giúp Real bảo vệ được ngôi vương La Liga và giấc mơ Decima cũng gần như tan vỡ khi Los Blancos thảm bại 4-1 ở lượt đi Bán kết Champions League trước Dortmund. Ông đã được báo trước về một “án tử”.

Ra đi như thế nào đây, Mourinho? Ảnh: Internet.

Sau trận thua trước Dortmund, có tới 15 cầu thủ Real công khai đối đầu với Mourinho. Trong đó, Xabi Alonso đã lên tiếng tuyên bố, anh sẽ ra đi nếu ông thầy người Bồ ở lại. Rất nhiều cầu thủ trẻ khác cũng rất bức xúc vì không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Có đến 84% các Madridista muốn Mou ra đi (theo điều tra của tờ AS).

Báo chí cũng nhảy vào bình loạn khi Mou thất bại, tất cả đều xoay quanh câu chuyện “Người đặc biệt đã hết đặc biệt”. Có nhà báo còn bình luận “Người đặc biệt” đã buông xuôi để nghĩ về một đội bóng khác. Và những bình luận kiểu như thế là những người chẳng hiểu gì về Mou cả.

Mourinho là một con người , đã là người thì phải có những phút bất lực, sai lầm. Nhưng ở con người này chẳng có định nghĩa nào về sự đầu hàng. Ông luôn tìm đến các giới hạn và tìm cách để phá vỡ những giới hạn đó. Ông có thể nghĩ về một sự ra đi, nhưng ngày nào còn ở Madrid thì ông còn khát khao chinh phục, còn làm hết mình để làm nên những điều phi thường.

“Tôi luôn bình tĩnh, vì tôi biết trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi tin vào điều kỳ diệu, dù tình cảnh của chúng tôi đang rất khó khăn”, Mourinho đã nói thế trước trận đấu quyết định với Dortmund.

Tất cả đang chống lại Mou, nhưng với “Người duy nhất”, càng khó khăn ông lại càng có động lực để vượt qua tất cả. Trước khi Mou đến, Real bết bát ở Champions League, bị Barca đè nén ở Liga thế nào. Nhưng khi Mou đến, Real vô địch Siêu cup, cup Nhà vua, rồi Liga. Ở Champions League, 3 mùa gần nhất “kền kền” đều lọt đến bán kết.

Mou luôn ra đi trong danh dự ở bất kì nơi nào ông đi qua. Từ Porto, Chelsea, rồi Inter và bây giờ là Real cũng không phải là một ngoại lệ. Và một chiến thắng chính là điều mà Mou đang khao khát để khẳng định giá trị của mình và để ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi “Lãnh địa” Madrid.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm