Ngựa Diego chào đời ngày 12/5 tại Dorset, Anh mắc phải hội chứng méo mó mũi (wry nose) khiến chiếc mũi của nó bị cong lại, hàm hô ra và đều nghiêng sang một bên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chú ngựa con đã học được cách bú mẹ và đang phát triển rất khỏe mạnh. Nhưng với chiếc mũi khoằm như thế, Diego sau này sẽ rất khó có thể gặm được cỏ.
Mặc dù nhiều người nuôi ngựa khuyên Janey Biddlecombe, 33 tuổi, nên giúp chú ngựa con đi vào giấc ngủ yên bình mãi mãi, nhưng vì sự gắn bó đặc biệt giữa cô con gái Maddison với chú ngựa con Janey đã từ chối mọi lời đề nghị đó. Cô bé Maddison đang cố gắng hết sức và hy vọng có thể quyên góp được số tiền 4.000 bảng với sự giúp đỡ của mẹ để trang trải chi phí phẫu thuật chỉnh hàm và mũi cho chú ngựa bị dị tật hiếm gặp này. "Diego là người bạn tốt nhất của tôi và tôi không quan tâm tới việc nó trông như thế nào. Với tôi, chính khuôn mặt này đã làm cho Diego đặc biệt hơn" - cô bé 6 tuổi tâm sự.
Janey Biddlecombe đang tìm kiếm sự ủng hộ từ mọi người trên các diễn đàn trực tuyến và hy vọng có thể có đủ chi phí đưa Diego trở lại cuộc sống bình thường.