Người có công cất giữ và bảo quản quả trứng đặc biệt này là bà Hope, 60 tuổi, sống tại Hampshire, Anh. Bà đã bọc quả trứg vào lớp giấy và để trong ngăn kéo suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua. Chính vì vậy, tác phẩm của hoạ sĩ Lucian Freud vẫn còn nguyên vẹn.
Tại phiên đấu giá ở London, rất nhiều người đã muốn sở hữu quả trứng có 1-0-2 này. Mức giá khởi điểm là 15.000 Bảng và cuối cùng đã có người mua nó với giá 100.000 Bảng
Ông Alexander Hayter, chủ của công ty đấu giá Bloomsbury Auctions cho biết, ngay khi mới nhìn thấy quả trứng của bà Hope, ông đã nhận ra ngay đó là tác phẩm của hoạ sĩ Lucian Freud. Đây là tác phẩm độc đáo nhất của Lucian Freud, người hoạ sĩ nổi tiếng đã qua đời vào tháng 7 năm ngoái.
Minh Thư - Theo maskonline