Cha của James Franco qua đời khi anh đang thực hiện bộ phim, Rachel Weisz và Michelle Willams lần lượt bỏ rơi đoàn chạy đi đóng phim khác.
Quá trình tìm diễn viên gian nan
Ban đầu, từ tháng 1/2011, diễn viên Robert Downney Jr. mới là người đầu tiên được đạo diễn Sam Raimi nhắm đến cho vai nam chính cho Lạc vào xứ Oz, chứ không phải là James Franco. Hai người đã trao đổi với nhau, nhưng sau đó Sam đoán chừng Robert đã có ý không muốn nhận vai diễn này. Johnny Depp chính là "ứng cử viên" thứ hai, nhưng tài tử khi ấy lại kí hợp đồng với một bộ phim khác của Disney, The Lone Ranger. Cuối cùng, Sam có được cái gật đầu của James Franco chỉ năm tháng trước khi bộ phim bắt đầu khởi quay. May mắn là việc casting cho những diễn viên quần chúng lại diễn ra khá suôn sẻ ở Michigan.
Không phụ thuộc kĩ xảo và trở về truyền thống
Tuy cần sự trợ giúp nhiều của kĩ xảo điện ảnh, nhưng bản thân đạo diễn Sam Raimi cũng muốn đơn giản hóa sự phụ thuộc này. Các diễn viên sẽ được diễn với cảnh thật nhiều hơn, thay vì chỉ đi qua đi lại trên bức nền xanh đầy nhàm chán. Ông còn mướn một nhà múa rối tham vấn cho kĩ xảo hành động trên máy tính của Cô Gái Trung Quốc trong phim.
Chỉ đạo nghệ thuật Robert Stromberg, từng tham gia Avatar và Alice in Wonderland, đã bắt tay vào việc thiết kế những địa danh có tính chất hình tượng như con đường Yellow Brick trứ danh và thành phố Emerald cùng với những cảnh tượng được trông đợi như khu rừng Whimsie, Dark Forest và China Town - nơi tất cả các cư dân đều hoàn toàn làm bằng sứ... Trong lần này, Robert đã lấy cảm hứng từ Art Deco để tái hiện lại thành phố Emerald. Tuy cũng tương đồng về thế giới thần tiên, kì ảo như Wonderland, nhưng Robert muốn tái hiện một Emerald thần tiên theo phong cách cổ tích cổ điển của Disney, hơn là phá cách 'điên khùng' như phim trước.
Robert bộc bạch rằng: "Với dự án phim này, tôi muốn lập ra một định nghĩa mới về chất lượng sân khấu. Tôi không nghĩ rằng mọi người có thể cảm nhận được chất lượng ấy qua những thế giới hoàn toàn xây dựng bằng kỹ thuật số. Vì vậy cách duy nhất để tạo ra được cảm giác sân khấu chính là thiết kế những cảnh dựng lớn trên trường quay, rồi sử dụng những hiệu ứng đặc biệt như một diễn viên phụ chứ không phải để kỹ xảo chiếm vai trò chủ đạo trong toàn bộ quá trình làm phim".
Trang phục cầu kì đẹp như mơ
Một trong những từ đầu tiên mà khán giả cũng như các nhà bình luận phim phải thốt lên khi xem Lạc Vào Xứ Oz chính là "quá đẹp". Đẹp đến từng chi tiết từ cảnh quan xanh tươi của thành phố Emerald, hay áo choàng lông trắng muốt của Glinda và cả những chi tiết trang điểm của diễn viên quần chúng. Các phụ huynh đều nhất trí rằng trang phục trong phim hoàn toàn phù hợp cho các bé thiếu nhi hóa trang vào dịp Halloween năm nay: một chút sang trọng, một chút cổ tích và nét... phù thủy xinh đẹp.
Thiết kế trang phục Gary Jones và các cộng sự của mình đã hoàn thành một dự án đầy tham vọng cùng bộ phim Lạc Vào Xứ Oz. Chỉ trong vòng 23 tuần, họ phải cung cấp quần áo cho hơn 1500 diễn viên, từ những Munchkin nhỏ bé cho tới những Winkie cao lớn. Chỉ riêng với các nhân vật chính Oscar Giggs và ba nàng phù thuỷ Theodora, Glinda và Evanora đã sở hữu đến 200 món phụ kiện đủ loại. Kho quần áo của các diễn viên ngập tràn những giá treo đầy quần áo, mũ mão và hằng trăm phụ kiện khác.
Tội nghiệp "anh chàng Oscar" James Franco chỉ có duy nhất một bộ trang phục suốt phim: bộ vest từ khi anh bị cuốn đi từ Kansas! Tuy nhiên, Gary Jones giàu kinh nghiệm đã nghiên cứu tỉ mỉ trang phục xưa cũ của thời kỳ từ 1880 đến 1930 để thiết kế nên một bộ vest đen thanh lịch, hoàn hảo nhất.
Không chỉ vậy, James còn được học ảo thuật với ảo thuật gia gốc Las Vegas, Lance Burton, để có được phong thái và diễn xuất chân thật nhất. James bật mí: "Tôi đã học được những màn ảo thuật với chim bồ câu, với lửa cũng như việc lấy những đồ vật ra khỏi mũ hay làm cho mọi thứ bay lên. Tôi nghĩ mình đã tiếp thu khá tốt".
Còn các nàng phù thủy quả là những người sung sướng nhất khi được khoác lên mình những bộ váy áo tuyệt đẹp.
Evanora là người đứng đầu thành phố Emerald, hiển nhiên những trang phục của nàng cũng phản ánh kiến trúc chủ đạo của thành phố: xanh toàn tập, nhấn nhá bằng kim sa lấp lánh và lông chim nhằm thể hiện quyền lực. Nét phù thủy ác ác thể hiện rất rõ trong trang phục, chiếc mũ nhọn và cách trang điểm tối màu cho Rachel Weisz.
Trong khi đó, Theodora lại là nàng phù thuỷ cá tính nhất khi diện mũ rộng vành và áo khoác nhung đỏ rực rỡ, với bốt và quần ống đen đậm chất hiện đại. Trông Mila Kunis có vẻ thể thao hơn trong tạo hình này.
Còn nàng phù thủy Glinda lại có gì đó nghiêm trang, đứng đắn trong bộ váy hồng viền vàng đầy tinh tế, sang trọng và đội chiếc vương miện vàng đầy nữ tính. Michelle Williams trông như một nàng công chúa cổ tích điển hình.
Quá trình quay phim đầy rắc rối
Đoàn làm phim Lạc Vào Xứ Oz cũng từng lâm vào những sự xung đột, trì hoãn trong quá trình làm phim. Hầu hết các trường hợp bị gián đoạn đều do diễn viên không đúng giờ và phá cam kết. Rachel Weisz từng "bỏ rơi" đoàn làm phim nửa chừng để chuyên tâm hoàn thành vai diễn của cô trong The Bourne Legacy. Hay Michelle Willams hay bỏ dở việc để đi quảng bá cho bộ phim mà cô thủ vai chính My Week With Marilyn. Thậm chí, một điều thật đáng tiếc là cha của James Franco qua đời khi anh đang thực hiện bộ phim. Còn hóa trang cho Mila Kunis mất những 4 tiếng, sau đó phải thêm vài tiếng để tẩy trang. Tuy vậy, da của Mila cần phải hai tháng sau để phục hồi hoàn toàn.
Lạc Vao Xứ Oz lần này hứa hẹn sẽ trở thành một bộ phim cuốn hút khán giả ở đủ mọi lứa tuổi. Đó sẽ là một hành trình tuyệt vời trên đôi cánh tưởng tượng, cuốn khán giả vào một thế giới nhiệm màu lung linh huyền ảo cùng với những nhân vật dễ khiến người xem cảm thấy vô cùng thích thú.