Quá thất vọng vì người chồng chỉ biết nghe mẹ chửi mắng vợ
Tôi không xấu mà khá xinh. Tôi đồng ý lấy anh vì tôi nghĩ sẽ đem lại cho anh hạnh phúc để bù lại những thiếu thốn mà anh đang chịu. Anh từng đi học chỉ với 1 cái áo trắng, bạn bè thân cho anh đồ mặc. Dù nhà anh có không ít đất vườn nhưng tôi không rành về vườn đất nên không biết tại sao anh lại phải sống vậy. Ngày tôi đồng ý lấy anh, mẹ tôi đã nhiều lần khuyên tôi, gia đình anh không ổn. Tôi có những người giàu có và tốt bụng, địa vị yêu thương nhưng lúc đó, dòng họ tôi có nhiều chuyên tranh cãi, ra tòa, … tôi thấy không xứng.
Và rồi, tôi kết hôn (với tình cảm anh dành cho tôi. Ở thời buổi này, anh theo đuổi tôi bằng chiếc xe đạp lên tôi mỗi ngày, tranh thủ thời gian lên Sài Gòn thăm tôi). Tôi kết hôn và xin về dạy gần nhà. Sau ngày đám cưới, tôi và anh lo toàn bộ tiền đám (lúc đó anh và tôi đều đi làm được 2 năm, anh học sĩ quan ). Có dư, tôi đã cho mẹ chồng hơn chục triệu.
Bị mẹ chồng mắng vô lý mà chồng cũng chẳng bao giờ nói đỡ tôi một câu (Ảnh minh họa)
Nhưng sau đó, mẹ chồng tôi bảo chồng tôi mượn tiền lúc đi học và tôi đã bán vàng để trả (dù không phải là vàng mẹ chồng cho). Cả chiếc xe máy của anh, mẹ chồng tôi cũng bán cho anh lớn. Anh muốn tôi làm vậy. Tôi buôn, nhưng nghĩ, nhà anh khó khăn, thôi, hết nợ nần cũng tốt. Nhưng khi tôi sinh bé, mẹ chồng tôi khó khăn đủ chuyện từ đặt tên, đến chuyện tôi đi học lên bằng xe khách (dù tiền cơ quan tôi cho) và dù tôi ở với mẹ ruột và không nhận đất vườn nào từ gia đình chồng.
Nhưng anh ít về, 2,3 tuần hoặc có khi 2 tháng. Anh bảo tôi lo tiền về, gần 40 triệu tôi đưa anh, rồi anh bảo không được. Mỗi lần anh về, mẹ chồng tôi đều làm chúng tôi cãi nhau. Anh muốn tôi phải làm theo tất cả dù phi lý (chuyện cha tôi khám bệnh từ Xquang, CT, xét nghiệm máu từ Bệnh viện tỉnh đến các bệnh viện lớn Sài Gòn mà cha tôi chỉ bị ê ê và lạnh ở lưng. Nhưng mẹ chồng tôi tự muốn làm mà không làm theo bác sĩ. Tôi biết chụp CT nhiều lần không tốt, rồi đo điện não, … dù đã biết cha bị gai cột sống chèn).
Mỗi lần anh về là phải đi, tiền tôi đâu có, tôi cũng phải lo. Giờ mua yến hủ cho mẹ, mẹ bắt phải mua chỗ mắc dù yến hủ, giống hệt nhau nhưng chỗ gần bán rẻ hơn anh muốn tôi chiều mẹ, mẹ muốn gì phải làm y vậy. Và vì vậy, anh đã quát và chửi tôi. Tôi thấy thất vọng. Tôi đang lo, nếu sau này anh về sống gần thì mỗi ngày làm sao tôi chịu được. Xin cho tôi lời khuyên.
Tôi sợ và nghĩ mình có nên ly hôn nhưng con tôi đã gần 4 tuổi. Tôi thừa khả năng để nuôi con nhưng tình cảm con tôi sẽ thiệt thòi. Nhưng nếu ngày mai, anh giàu có hơn một tí thì sẽ ra sao? Giờ anh đã thay đổi rất nhiều.
Theo Afamily
Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản
Article sourced from VIETGIAITRI.