Qua đêm với người yêu lần cuối trước khi chia tay, một tháng sau tôi báo có bầu, anh lạnh lùng nói 6 từ
Nhưng càng yêu lâu, tôi càng nhận ra anh không còn là người mà tôi muốn cùng mình bước vào hôn nhân.
Ảnh minh họa
Anh ngày càng lười làm, thích tụ tập, công việc lúc có lúc không. Tôi nhiều lần khuyên anh tìm một công việc ổn định để cả hai cùng cố gắng, nhưng anh luôn cho rằng tôi quá coi trọng tiền bạc.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn là tính gia trưởng của anh.
Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Anh luôn muốn tôi phải nghe lời, trong khi bản thân lại không chịu thay đổi. Có những lúc tôi cảm thấy mình giống người chăm sóc anh hơn là một người yêu.
Sau rất nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định chia tay.
Tôi biết 7 năm không phải một con số dễ dàng từ bỏ. Nhưng tôi cũng hiểu nếu cứ tiếp tục, có lẽ tôi sẽ phải sống cả đời trong một mối quan hệ khiến mình mệt mỏi.
Anh không chấp nhận.
Anh gọi điện, nhắn tin, tìm đủ cách thuyết phục tôi quay lại. Anh nói 7 năm yêu nhau không thể kết thúc như vậy, rằng anh sẽ thay đổi, rằng tôi hãy cho anh thêm một cơ hội.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn kiên quyết. Trước khi chia tay hoàn toàn, anh đề nghị chúng tôi gặp nhau lần cuối để nói chuyện.
Tôi đồng ý.
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu.
Dù quyết định chia tay, tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Tôi đã yêu người đàn ông này suốt 7 năm, đâu thể nói quên là quên ngay được.
Rồi trong sự yếu lòng của cả hai, chúng tôi đã ở bên nhau qua đêm.
Sáng hôm sau, anh vẫn ôm tôi và nói rằng nếu tôi thay đổi quyết định, anh sẽ làm lại từ đầu.
Nhưng khi trở về nhà, tôi vẫn chọn chia tay.
Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai.
Tôi không ngờ chỉ khoảng một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.
Cầm que thử thai trên tay, tôi vừa mừng vừa hoang mang.
Ảnh minh họa
Tôi gọi cho anh. Nhưng phản ứng của anh khiến tôi chết lặng.
Anh không tin và nói "Đứa bé không phải con tôi!".
Anh nói chúng tôi đã sống với nhau 7 năm và từng có 2 năm "thả", không dùng biện pháp tránh thai mà tôi chưa từng có thai. Vậy tại sao vừa chia tay một tháng, tôi lại báo có bầu?
Tôi giải thích rằng chính lần cuối chúng tôi gặp nhau, hai người đã quan hệ với nhau. Tôi chưa từng ở bên người đàn ông nào khác.
Nhưng anh không tin.
Anh nói sau khi chia tay tôi khoảng một tháng, anh đã quen một người mới và không muốn cuộc sống hiện tại bị ảnh hưởng.
Anh nói nếu sau này tôi sinh con và xét nghiệm chứng minh được đứa trẻ là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm chu cấp. Còn trước đó, anh không nhận con và cũng không muốn nói đến chuyện nuôi con.
Ảnh minh họa
Tôi nghe từng câu mà lòng đau như bị ai bóp nghẹt.
Tôi thương con nhưng sợ mình không đủ khả năng nuôi con một mình. Tôi sợ sau này con lớn lên sẽ hỏi bố là ai. Tôi sợ anh phủ nhận con, sợ những tranh chấp kéo dài và càng sợ hơn việc mình đưa ra một quyết định khi đang quá hoảng loạn.
Có lúc tôi nghĩ hay là bỏ thai để tất cả kết thúc ở đây.
Nhưng rồi tôi lại không thể làm được.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/qua-dem-voi-nguoi-yeulan-cuoi-truoc-khi-chia-tay-mot-thang-sau-toi-bao-co-bau-anh-lanh-lung-noi-6-tu-c85a685304.html