Ngày 19/7, Ông Huỳnh Bạch Phong, nông dân ở huyện Thạch Phật, thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) đã phát hiện con "quái vật" có đôi tay như người, mắt to, đảo liên hồi như cú vọ đang ăn trộm dưa trên ruộng dưa nhà mình.
Ông Huỳnh thấy lạ bèn bắt con vật đem về nhà rồi mang tới nộp cho Chi cục bảo vệ động vật hoang dã thành phố Trịnh Châu.
Theo các chuyên gia tại đây, con "quái vật" này là loài khỉ lười, thường sống ở phương nam, một trong động vật quý hiếm nằm trong danh sách cần được bảo vệ hàng đầu.
Sau khi kiểm tra xong, các bác sỹ thú y cho biết con khỉ lười bị suy dinh dưỡng nặng, viêm ruột và trên cơ thể có nhiều vết tím bầm. Hiện vẫn chưa rõ tại sao nó lại lạc tới trang trại rau sạch của ông Huỳnh.
Hồng Hà