Hòa 2-2 ngay trên sân nhà Parc des Princes trước Barcelona tại tứ kết lượt đi Champions League, PSG hiểu rằng chỉ có chiến thắng tại Nou Camp mới giúp họ đi tiếp (hòa 3-3 hay 4-4 rất khó xảy ra). Vì vậy, ngay sau khi thắng Rennes 2-0 tại giải quốc nội, HLV Ancelotti đã triệu tập các học trò để tập luyện 1 bài tập hết sức đặc biệt.
Trước khi cho các học trò ra sân tập, cựu HLV AC Milan đã chiếu lại một lượt các tình huống đáng chú ý của trận đấu giữa Barcelona và Milan ở lượt về vòng 1/8. Đó là một màn trình diễn siêu đẳng của “Gã khổng lồ xứ Catalan”, trong đó Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ nhất với một cú đúp ngoạn mục. Sau đó, Ancelotti khẳng định rằng chỉ có khóa được Messi thì mới mong giành được chiến thắng.
Các cầu thủ PSG rất tích cực tập luyện với quyết tâm lật đổ "Gã khổng lồ" xứ Catalan. Ảnh: Internet
Vì vậy, trong 1/2 thời gian của buổi tập sáng hôm qua, Ancelotti đã phân công Lavezzi “đóng giả” đồng đội ở ĐT Argentina Lionel Messi, thoải mái phô diễn kỹ thuật, tốc độ và dứt điểm. Trong khi đó, nhiệm vụ kèm “bản sao Messi” được giao cho… 3 cầu thủ phòng ngự gồm Alex, Thiago Motta và Maxwell.
Bộ ba này phải bọc lót cho nhau kín kẽ và sẵn sàng… phạm lỗi khi cần thiết với Lavezzi. “Vở kịch” do Carlo đạo diễn đem lại kết quả khá tích cực. Bởi dù nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Verratti và Pastore (được phân vai Xavi và Iniesta), Lavezzi vẫn hoàn toàn “tắt điện”. Dĩ nhiên, không thể so sánh tiền đạo cánh 27 tuổi này với Messi “xịn”. Chưa biết kết quả đạt được tại Nou Camp sẽ ra sao nhưng đây cũng là tín hiệu đáng lạc quan dành cho PSG trong quá trình làm nóng trước đại chiến.