7 vòng đấu 10 điểm, hiệu số bàn thắng bại 10/9 và đứng vị trí thứ 9. Xin lưu ý, đây không phải là những con số thống kê giành cho một đội bóng hạng trung tại Premier League mà là của nhà đương kim vô địch Premier League. Điều gì đang xảy ra ở Manchester United vậy?
David Moyes
1. Đầu tiên phải xem xét tới vai trò của David Moyes và bộ sậu: Rõ ràng làm HLV tại M.U khác xa so với tại Everton. Từ khi đặt chân tới M.U, Moyes chưa thể hiện được gì về lối chơi và đấu pháp chiến thuật. Rõ ràng việc loại bỏ hàng quá vội vàng loạt trợ lý dưới thời Sir Alex, đặc biệt là Mike Phelan và Eric Steele…những người đã quá quen với các cầu thủ đội 1 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng. Trong khi đó những con người của Moyes mang theo từ Everton dường như đã mang theo nguyên một phong cách huấn luyện dành cho các cầu thủ thi đấu thiên về thể lực để áp dụng cho M.U.
2. Về lối đá: Khi bạn xem M.U chơi bóng, thật khó để nhận ra họ đang chơi với lối đá và chiến thuật cụ thể nào. Cầm bóng và chơi pressing? Tấn công 2 cánh với lối đá tốc độ? Phối hợp ban bật và chọc khe trung lộ? Phòng ngự phản công? Tất cả đều không đúng, chẳng có lối đá và chiến thuật nào cụ thể cả. Dường như M.U đang sử dụng lối đá…tự phát của các cầu thủ trên sân. Việc thua Liverpool và Man City có thể phần nào chấp nhận được nhưng việc thua cả West Brom trên sân nhà và may mắn thắng 1 Sunderland đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng thì chẳng có gì có thể bao biện được cho Moyes.
3. Về tinh thần chiến đấu và mặt con người hiện có: Với vị thế là những nhà đương kim vô địch, vẫn những con người đó nhưng dường như họ không còn là họ của 1 năm trước đó. Hầu hết các cầu thủ đều thi đấu dưới sức. Bạn chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay những người chơi tốt cho đến lúc này. Đó là De Gea - 1 vị trí phải làm việc vất vả nhất từ đầu mùa, phần nào đó là Persie, Rooney, Januzaj, Welbeck. Còn các vị trí khác thì sao? Nếu bạn là 1 fan của M.U thì có lẽ bạn sẽ phải đặt câu hỏi tại sao Moyes vẫn sử dụng 1 Evra chỉ còn sức lên công mà không kịp về thủ, rồi Vidic, Ferdinand, họ đã không còn thời kỳ đỉnh cao nữa rồi. Thể lực không còn duy trì, sự chắc chắn đã biến mất thay vào đó là những pha phá bóng như…kiến tạo cho tiền đạo đối phương. Tại sao không dùng sức trẻ của Smalling, Phil John, Evan? Tại sao không cho Fabio, Zaha cơ hội?
4. Về hiệu quả công tác chuyển nhượng: Đã từ lâu M.U đã không còn là miền đất hứa của những cầu thủ hàng đầu thế giới, và rõ ràng sự thiếu quyết liệt và yếu kém của các chuyên gia đàm phán đã không thể mang về M.U những ngôi sao mà họ thèm muốn.Từ những Modric, Cesc, rồi những cầu thủ mới nổi như Thiago đều lắc đầu từ chối đến M.U. Tại sao lại không mua 1 tiền vệ hỗ trợ phòng ngự, hoặc 1 nhạc trưởng thể điều phối và làm bóng để bổ xung cho tuyến tiền vệ đang cực yếu mà lại mua 1 cầu thủ nửa vời như Fellaini? Anh sẽ chơi ở đâu trong đội hình M.U? Phòng ngự hay tấn công? Tiền đạo hay hộ công?
Tất nhiên đây chỉ là góc nhìn của tác giả, 1 người cũng rất thích M.U nhưng giờ thì rất suốt ruột khi xem M.U thi đấu. Nếu không giải quyết được các vấn đề trên có lẽ việc lọt vào top 4 cũng sẽ là mục tiêu… không thực tế cho M.U và những người yêu mến đội bóng này.