Trung vệ Pique - người được cho là nhân vật chính trong đêm tiệc với sex và cờ bạc vừa bị phanh phui, đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện đồng thời cho rằng, tuyển Tây Ban Nha đã bị "chơi".
Ngôi sao Barca lớn tiếng khẳng định: "Tất cả đều là dối trá. Rồi nó sẽ bị phát giác thôi". Theo Pique, có thể xuất phát từ việc thông tin tuyển Tây Ban Nha bị mất trộm, phía chủ nhà không muốn "chấp nhận sự thật này" nên đã tìm cách "chơi xấu" lại.
Anh nói: "Ở trong một khách sạn và bị mất cắp, đó là một điều hết sức khó chịu. Tôi cho rằng, họ không muốn chấp nhận sự thật này. Bên cạnh sự khó chịu, còn là điều phiền phức vì chúng tôi đang hướng tới danh hiệu vô địch".
Tuy nhiên, sợ bị "đào bới" thêm, Pique đã cố tình chuyển hướng cuộc nói chuyện sang các chuyện khác, như về Barca, Pep và Mourinho. Piquen cho rằng đội bóng xứ Catalan không cần bổ sung thêm một trung vệ, bởi "chúng tôi có đủ rồi".
Cũng cần nói thêm rằng, liên quan đến cuộc sống ngoài sân cỏ của Pique, thời còn dẫn dắt Barca, Pep Guardiola từng thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của cầu thủ này trong vòng cả năm trời, vì lo ngại học trò ăn chơi sa đọa. Pique được biết đến như một anh chàng mê tiệc tùng, những quán bar và là "khách quen" của các sòng bài.
Vậy nên, khi Pique lớn tiếng khẳng định scandal vừa được một nguồn tin Brazil tiết lộ là "dối trá", rất dễ gây phản ứng ngược, rằng anh đang cố tình "che đậy" sự thật.