Phụ nữ, một nửa thế giới này là những người đang giữ những thiên chức hết sức cao quý và luôn được tôn vinh, ‘’thiên chức làm vợ-làm mẹ”. Mấy ai hiểu làm thiên chức cao cả thế nào, phải hy sinh nhiều như thế nào.
ảnh minh họa
Phụ nữ là những người làm cho thế giới này yên bình, sút bay những căng thẳng, xoa dịu những nỗi đau và vẽ ra những sắc màu thiên nhiên.”
Tối qua mới đọc được comment ấy của một bạn ở một bài viết, mình mới nhảy vào hỏi bạn ấy bâng quơ: “Liệu TN có thể vẽ ra những sắc màu cuộc sống không nhỉ?” Bạn đùa, “Được chứ, TN vẫn thường hay vẽ nguệch ngoặc đó thôi.”
Thực sự những “thiên chức to lớn” của người phụ nữ thật tôi chẳng thích chút nào. Làm vợ, làm mẹ, đâu phải dễ, và luôn được nhận được những nhận xét nhận được lời khen khi làm tốt. Con ngoan thì bảo nhờ phúc ông bố, con hư tại mẹ. Phụ nữ họ mang thiên chức đưa những thiên thần tới thế gian này. Nhưng không phải chỉ mang thiên thần vô tư tới, họ còn là người nuôi dưỡng, giáo dục những đứa trẻ nên người. Nhưng cái thiên chức này lại là cái cớ để người ta đổ lỗi cho họ khi những đứa trẻ chẳng may không đi đúng con đường mà mẹ chúng mong muốn với câu cửa miệng quen thuộc là “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Phụ nữ sinh ra như là để phụ trách công việc nấu nướng, làm mọi công việc tron gia đình cũng như chăm sóc con cái.
Nhưng là con gái, là phụ nữ cũng thật tuyệt mà. Thỉnh thoảng, tôi có cái ý nghĩ ganh tỵ với đàn ông. Chẳng hạn như họ có thể cởi trần lúc trời nắng, có thể không biết nấu ăn, giặt quần áo. Nhưng nghĩ lại, nhận ra rằng, “là con gái thật tuyệt” “Làm con trai thì làm sao mặc váy được.” Ừ ha….Mình bị nghiện váy, mình trông có vẻ dịu dàng và nữ tính, mình thích hoa, mình có thể làm những thứ để tô vẽ cuộc sống của mình đầy màu sắc đúng nghĩa là một đứa con gái. Nhưng đối nghịch với những điều ấy là bản chất độc lập và mạnh mẽ ngầm, kèm theo những tham vọng mà ngay cả những đứa con trai “tầm thường” cũng chẳng thể có được.
Tôi cũng tự tin và hạnh phúc khi biết được, bề ngoài chân yếu tay mềm của mình không hề chứng minh là bên trong người phụ nữ “yếu đuối” hơn đàn ông. Thực tết đã cho thấy điều đó, Khi thất tình đàn ông thường mất nhiều thời gian phục hồi hơn là phụ nữ. Theo nghiên cứu của Elite Singles thì 95% nam giới thừa nhận trong cuộc đời từng đau khổ vì thất tình nhiều hơn phụ nữ 25%.
Đàn ông con trai thường rất hay phớt lờ cảm xúc hay nói cách khác họ ít quan tâm đến cảm xúc hay nhận ra cảm xúc của người khác. Thật tuyệt vì người phụ nữ luôn ý thức được cảm xúc của người khác và nhạy bén trong chuyện tình cảm. Họ quan tâm tới người khác, luôn biết cách làm sao để làm dịu đi nỗi buồn hay cơn giận của người khác.
Đấy! Điều mà phụ nữ làm cho thế giới này quả là vĩ đại. Phụ nữ là những người đáng được tôn vinh, “thiên chức làm vợ – làm mẹ” là một trong những thiên chức cao cấp nhất của loài người, nó đòi hỏi nhiều tri thức nhất, nhân cách cao cả nhất, sự hy sinh lớn nhất.