Tình hình Syria: Sự đồng thuận giữa Nga, Mỹ về kế sách vũ khí hóa học của Syria đã làm cả thế giới hi vọng. Tuy nhiên, phiến quân tỏ ra bẽ bàng về quyết định này. Có thông tin giới buôn vũ khí của Mỹ cũng ngỡ ngàng vì vừa mất hàng trăm tỷ USD.

Phiến quân Syria

Phiến quân bẽ bàng vì bị bỏ rơi

Trong phiên làm việc cuối cùng ngày 15/9, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đạt được thỏa thuận về giải trừ vũ khí hóa học của Syria, đồng thời chế độ Assad cũng đã thoát cuộc không kích từ Mỹ.

Tuy nhiên, người cảm thấy bẽ bàng nhất lúc này là lực lượng phiến quân. Việc Mỹ tạm từ bỏ kế hoạch tiến đánh Syria, quay sang thực thi theo đề xuất của Nga đã khiến phe nổi dậy thêm một lần thất vọng, thêm một lần tức giận và thêm một lần cảm thấy bị bỏ rơi.

Chỉ cách đây khoảng một tuần, phe nổi dậy Syria còn đang ở trong tình trạng phấn khởi, hồ hởi hy vọng về việc Mỹ sẽ phát động chiến dịch tấn công quân sự vào các mục tiêu của chính quyền, mở cánh cửa để họ chớp thời cơ tổng tấn công.

Trong cuộc họp báo của Liên minh Quốc gia Syria (lực lượng nổi dậy Syria được phương Tây hậu thuẫn) mới đây, Tướng Salim Idris – Chỉ huy Quân đội Syria Tự do, đã thẳng thừng bác bỏ thỏa thuận của Nga, Mỹ đồng thời từ chối tuyên bố ngừng bắn với quân chính phủ.

Ông Sami Klaib, một phóng viên và cũng là một chuyên gia về chính trị Li-băng, cho rằng, kết quả quan trọng nhất trong thỏa thuận Nga-Mỹ vừa đạt được là: “Washington đã tái công nhận chính quyền Syria. Nếu không tại sao Mỹ lại đề nghị Syria tham gia  vào hiệp ước vũ khí hóa học”.

Đây mới chính là điều phiến quân lo sợ nhất, nếu công nhận chính quyền của Bashar al-Assad, số phận phiến quân sẽ đi về đâu?

Trước đó, hồi tháng 7, sau những thất bại liên tiếp tại các chiến trường trọng yếu như ngoại ô Damascus, Homs… lực lượng này đã đổ lỗi cho họ thiếu vũ khí nghiêm trọng, đặc biệt là vũ khí chống tăng, phòng không. Nhưng lúc này Thượng viện Mỹ chưa đồng ý chi tiền xuất vũ khí bởi những nghi ngại về vấn đề khủng bố trong phiến quân.

Vừa qua, Mỹ có đưa cho phiến quân một số lô hàng, tuy nhiên, đây chỉ là động thái xoa dịu khi những lô hàng này chỉ mang những vũ khí hạng nhẹ.

Lái buôn vũ khí: Mất hàng trăm tỷ USD

Tờ báo Onion của Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bị các giám đốc điều hành (CEO) của những tập đoàn quốc phòng khổng lồ ở Mỹ cáo buộc đánh mất của họ hơn 400 tỷ USD vì quyết định chưa đánh Syria nếu Damascus từ bỏ kho vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng John Kerry

“Chúng tôi đã sẵn sàng sản xuất và bán hàng loạt tên lửa Tomahawk, các hệ thống tác chiến tiên tiến và cả lô máy bay không người lái Predator thì cái ông Ngoại trưởng Kerry này lại tự nhiên bù lu bù loa về những lựa chọn tránh chiến tranh. Giờ thì chúng tôi mất toi hàng trăm tỷ USD rồi”, Marillyn A. Hewson, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Lockheed Martin, ca thán với dáng vẻ rõ ràng rất khó chịu.

Cùng với các CEO đồng nghiệp khác ở Northrop Grumman, Raytheon và General Dynamics, Hewson phàn nàn rằng ông Kerry thậm chí còn có thể cướp đi của họ hàng nghìn tỷ USD. Vì nếu tấn công ngay, cuộc chiến rất có thể sẽ kéo dài và lan tỏa ra quy mô quốc tế.

“Với hàng nghìn hợp đồng đạn dược và hậu cần mới, Syria sẽ là mỏ vàng của chúng tôi. Tôi thề với Chúa, nếu điều này không diễn ra, John Kerry phải nợ chúng tôi tới nửa nghìn tỷ USD chứ chả chơi”.

Dân Syria: nửa mừng nửa lo

Trong khi cuộc đàm phán đã ngã ngũ, người dân ủng hộ Tổng thống Assad đáng lý ra phải ăn mừng tin vui này, tuy nhiên, tại Damascus, cuộc sống vẫn diễn ra mà không có một động thái nào đặc biệt.

Những ngày này, người dân Damascus (Syria) ra công viên có nhiều cây xanh, tán gẫu với nhau bên ly cà phê ở quán ven đường để xả stress và chờ đợi với tâm trạng bán tín bán nghi về một cuộc tấn công vẫn treo lơ lửng trên đầu.
Bà Um Sami, người dân Syria giải thích tại sao bà thích đến công viên: “Ở nhà, tôi cảm thấy ngột ngạt và bức bí lắm. Hằng ngày, tin tức thời sự làm tôi bồn chồn, lo lắng. Ở đây đông người nên bớt sợ hơn”.
Ruqayya al-Zayyat, chủ một quầy hàng bán đồ giải khát lý giải cho việc mọi người vẫn chưa hết lo lắng dù cuộc đàm phán đã kết thúc thành công bởi lẽ những tàu chiến của Mỹ vẫn ở ngoài khơi sẵn sàng nhả tên lửa, còn trong nước, chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Người dân Syria chơi cờ trong một quán cafe

Trước chiến tranh, công viên chỉ có người đi bộ. Giờ đây, quán cà phê và nước giải khát ngoài trời mọc lên như nấm sau mưa. An ninh cũng được bảo đảm vì chung quanh công viên có nhiều đơn vị quân đội đóng. Chiến tranh chỉ cách công viên vài cây số - nơi quân chính phủ và quân nổi dậy quần nhau ở ngoại ô.

Tuy nhiên, cũng có những người không cần ra công viên hay ngồi uống cà phê xả stress. Họ quyết định sống chung với chiến tranh trong tâm trạng không bi quan mà cũng không lạc quan tếu. Sinh viên Mustapha Dhabbas phát biểu trên kênh truyền hình Sky News: “Chúng tôi không sợ. Chúng tôi sống như mọi ngày, đến giảng đường, câu lạc bộ hoặc vào những quán ăn yêu thích. Mỹ, Anh sẽ không tấn công. Họ không có quyền làm như vậy”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale