Các nhà hoạt động cho biết, gần 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc tàn sát lẫn nhau giữa các phiến quân ở Syria.
Phiến quân Syria bắn giết lẫn nhau, gần 700 người chết
Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra trong 9 ngày qua, từ 3/1-12/1 giữa các chiến binh của nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" với Quân đội Syria Tự do và các lực lượng chống chính phủ Syria đã khiến 697 người thiệt mạng.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh thống kê, trong số những người thiệt mạng có 351 chiến binh thuộc các nhóm Hồi giáo và phi Hồi giáo của phe nổi dậy, 246 người thuộc nhóm cực đoan tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông” (ISIL) và 100 dân thường, trong đó 21 người dân đã bị các thành viên của ISIL hành quyết tại bệnh viện thiếu nhi ở Qadi Askar.
Bạo lực xảy ra trong bối cảnh nhóm "Bạn bè của Syria", bao gồm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhóm họp ở Paris hôm 12/1 trong một nỗ lực nhằm thuyết phục phe đối lập Syria tham dự cuộc hòa đàm sẽ diễn ra vào cuối tháng một ở Geneva, Thụy Sĩ.
“Không thể giải quyết bạo lực bằng quân sự và không có biện pháp nào khác ngoài thương lượng. Tôi tin rằng phe đối lập Syria sẽ tới Geneva”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu hôm chủ nhật.
Tình trạng bất ổn ở Syria khiến cộng động quốc tế hết sức lo lắng. Trong một chuyến thăm tới thủ đô Damascus vào chủ nhật, người đứng đầu về vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng xung đột giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy Syria trong nhiều tháng qua.
“Tôi thực sự lo ngại đối với các báo cáo về tình trạng thiếu lương thực. Nhiều gia đình phải sống trong những tòa nhà, trường học bị bỏ hoang mà không có thức ăn, nước sạch và thuốc. Cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hơn nữa để giúp người dân vượt qua mùa đông lạnh lẽo này”, bà Valeria Amos, một quan chức của Liên Hợp Quốc, phát biểu.
CNN hiện chưa thể xác minh tổng số người chết nhưng Liên Hợp Quốc thống kê rằng hơn 100 nghìn người đã thiệt mạng tại Syria kể từ năm 2011.