Ngày 19/9/2013, vào buổi sáng thứ Năm tại thành phố cảng sôi động Napoli, một đám đông hàng trăm người đã tập trung tại quảng trường bên ngoài nhà thờ của thành phố… để chờ đợi một “phép màu”. Điều kì diệu ấy chỉ xảy ra 1 năm 3 lần , vào thứ 7 đầu tiên của tháng 5, vào ngày 16/12 và 19/9. Người dân Napoli tin rằng, mỗi khi phép lạ ấy xảy ra, thành phố này đã được ban phước. Và suốt 4 thế kỉ qua, bao giờ điều đó cũng thành sự thật, và năm nay, nó cũng không hề ngoại lệ.

Đúng 9:41 sáng theo giờ Italia, đám đông náo nhiệt đã có mặt để chứng kiến một trong những báu vật bí ẩn nhất thế giới phát huy sức mạnh của mình. Khối máu đông đựng trong chiếc lọ thủy tinh được trang trí cầu kì của thánh Gennaro – thánh bảo trợ thành Napoli – bắt đầu hóa lỏng trong sự ngạc nhiên thích thú của du khách và trong niềm sung sướng và hạnh phúc vô bờ của người Napoli. Vào ngày 19/9 hằng năm, khối máu đông đã được lưu giữ qua hơn 300 năm qua bắt đầu hóa lỏng (và sau đó sẽ đông trở lại, cùng dịp này năm sau, khối máu lại hóa lỏng tiếp). Người Napoli tin chắc rằng, may mắn sẽ đến với họ trong năm nay. Và kì diệu thay, ngay sau đó không lâu, cùng ngày 19/9, đội bóng con cưng của thành phố đã kết thúc trận đấu của mình và tin thắng trận đã theo gió biển Địa Trung Hải mà truyền đi mọi ngả đường Napoli.

Napoli và AC Milan sẽ gặp nhau trong vòng đấu tới. Ảnh: Internet.

Đội bóng của Benitez đã có một trận đấu không thể ngọt ngào hơn với lòng quyết tâm cao độ cùng sự thăng hoa và lối chơi tự tin đến không ngờ trước đôi thủ được đánh giá cao hơn. Những chàng trai của thành phố cảng đã đánh bại Dortmund, tân binh Higuain đã hét lên đầy hạnh phúc trong bàn thắng đầu tiên, còn Insigne – đứa bé sinh ra từ sóng và gió biển miền Nam Italia – thì như một con sóng xô bờ, trào dâng hạnh phúc mà nhảy về phía khán giả, anh thậm chí đã cởi áo để ăn mừng sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho Napoli. Napoletana (người hâm mộ Napoli) như mê đi trong niềm hanh phúc, còn các khán giả khác không thể nói gì hơn ngoài trạng thái chuyển từ ngạc nhiên sang thán phục, và không ít người tự hỏi : vì lẽ gì mà Benitez có thể làm cho những đôi chân tân binh kia hòa nhập nhanh và chuẩn xác với nhau đến như thế?
Phải chăng là vì mảnh đất nổi tiếng với những ngòi bạch tuộc camorra (mafia Napoli) này vốn đã có cái nguyên khí của đất trời làm cho những ai đến đây trở nên mạnh mẽ, hay là vì các tân binh quá chất lượng, hay là vì cái tài của vua đấu cúp Benitez, người ta không ai biết, cũng có thể là vì ngày hôm nay, máu của thánh Gennaro lại hóa lỏng một lần nữa và phước lành đã đến với đội bóng của thành Napoli.
Mặc cho rất nhiều giả thuyết khoa học được đưa ra nhằm giải thích hiện tượng máu đông hóa lỏng này, nhưng hiện tượng chỉ xảy ra vào đúng 3 lần trong năm và chỉ xảy ra trước đám đông chứng kiến khi khối máu được đưa lại gần nơi thờ thánh khiến khoa học không thể lí giải nổi, vì vậy người dân thành phố này vẫn luôn tin vào phép lạ. Họ tin vào điều đó giống như cái cách mà họ đã cám ơn thánh Gennaro khi Napoli chiến thắng Milan vào ngày 19/9/2011 hay trận thắng 2-1 trước Inter ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5, ngày máu đông của Thánh lại hóa lỏng!
Năm nay, đúng vào ngày 19/9, giọt máu thánh ấy lại hóa lỏng, và ngay lập tức Napoli đã đánh bại Dortmund. Phép lạ có thật hay không, người ta không rõ, nhưng trong buổi lễ thánh Gennaro vào sáng thứ 5 vừa qua, trước phép lạ giọt máu đông chuyển sang thể lỏng, Đức Hồng Y Cresenzio Sepe – tổng giám mục Napoli đã nói trước hàng trăm người rằng: “Đêm qua, có một cầu thủ đặc biệt trên sân mà BLĐ đội bóng đã không mua về nhưng ngài ấy vẫn ở đó, chúng ta gọi ngài là thánh Gennaro, người đã giúp Napoli chiến thắng”. Chưa có một khẳng định nào chứng minh rằng đó là phép lạ, nhưng nếu nó có thật, thì có lẽ phước lành đã đến với Napoli trên đôi chân của Higuain và Insigne thật rồi.
Đã xong Dortmund, và trước mắt họ, giờ là Milan – một thế lực khác đến từ Bắc Ý. Điềm lành dường như lại đang nghiêng về Napoli, khi họ đang nắm trong tay mọi lợi thế. Họ đang có hàng công mạnh nhất với 9 bàn thắng, chễm chệ trên đỉnh Serie A với hàng thủ chắc chắn đáng mơ ước (mới chỉ thủng lưới 2 bàn). Napoli đang có phong độ chói sang trên mọi mặt trận còn Milan thì đang thất thường trận thắng, trận thua. Napoli đang có một đội hình đồng đều, mạnh mẽ, còn Milan thì lúc này chả khác nào một bệnh viện. Milan chỉ có các Milanista ủng hộ, còn Napoli, ngoài những Napoletana, họ còn có phép lạ từ thánh bảo hộ Gennaro. Trong 4 trận đối đầu tại Serie A gần nhất, Milan cũng không thể thắng đội bóng đến từ thành phố cảng.
Cả thực tại và tâm linh đều đang đứng về phía Napoli, cả khoa học và chúa Trời (hai thế cực luôn đối lập) cũng đứng cả về phía màu xanh Địa Trung Hải… Trận đấu sắp tới, phép màu nào cho đội bóng của tôi?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne