Cuộc họp của phe đối lập Syria tại Cairo đã kết thúc bằng một cuộc ẩu đả, điều này như cái tát giáng vào vào những nỗ lực can thiệp của phương Tây.
Phe đối lập Syria đã tổ chức một cuộc họp kín tại Cario (Ai Cập) nhằm thống nhất các nhóm đối lập và tìm ra nhân vật chủ chốt đại diện cho nhóm này. Đối với phương Tây cuộc họp này là chìa khóa để thay đổi tình hình tại Syria.
Tuy nhiên, trái với mong đợi, cuộc họp đã không giải quyết được các bất đồng và sự khác biệt giữa các nhóm đối lập và kết thúc bằng một trận ẩu đả giữa các nhóm phe phái khác nhau.
Gawad al-Khatib 27 tuổi, một thành viên của nhóm đối lập Syria nói với phóng viên Reuters rằng: “Điều này thật đáng buồn, nó làm cho hình ảnh của phe đối lập trở nên xấu xí và làm nản lòng những người phản kháng”.
Chỉ có điểm chung duy nhất: Muốn lật đổ Assad
Sự việc bắt đầu từ việc nhóm người Kurd ở Syria rời bỏ cuộc họp và kích động bạo lực, bàn ghế, các bảng hiệu được trưng bày trong phòng họp biến thành vũ khí.
An ninh khách sạn buộc lòng phải vào cuộc và mở các lối đi an toàn cho các nhân vật chủ chốt của phe đối lập.
Morshed Mashouk, thành viên đứng đầu nhóm người Kurd ở Syria thẳng thừng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại một hội nghị như vậy nữa. Chúng tôi là một dân tộc, chúng tôi có ngôn ngữ có tôn giáo và đó là những gì định nghĩa cho một dân tộc”
Ông Abdel Aziz Othman, thành viên của Hội đồng quốc gia người Kurd cho biết: “Sở dĩ chúng tôi rời bỏ cuộc họp vì hội nghị đã bác bỏ việc công nhận vai trò của người Kurd. Điều này là không công bằng và chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó”.
Một quan chức giấu tên của nước chủ nhà Ai Cập cho biết: “Quan điểm của các nhóm đối lập là rất khác nhau thậm chí là hỗn loạn và thù ghét nhau”.
Sau khi cuộc ẩu đã kết thúc, lãnh đạo phe đối lập Kamal Al-Labuany cho biết: “Tất cả những người tham dự hội nghị đều nhất trí, các giải pháp chính trị phải bắt đầu từ sự sụp đổ của chính quyền Bashar Al-Assad và các biểu tượng quyền lực của chế độ này”.
Ông này cho biết, các nhóm đối lập nhất trí về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, kêu gọi chỉ là kêu gọi, đoàn kết trong các nhóm đối lập Syria đã không thể thực hiện được khi mà quyền lợi và các vấn đề tôn giáo, sắc tộc giữa họ quá cách biệt.
Chưa tìm được người đại diện
Haitham al-Manah, một trong những lãnh đạo chủ chốt của phe đối lập nói với Reuters rằng, một trong những bất đồng lớn nhất là việc tìm ra người đại diện cho phe đối lập.
Phe đối lập muốn lập ra một ủy ban gồm 16 người, ủy ban này sẽ kết nối tất cả các đảng đối lập và thực hiện nội dung các văn bản thỏa thuận tại các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, Hội đồng quốc gia Syria (SNC) đã bác bỏ vai trò của ủy ban này như là lãnh đạo của phe đối lập, SNC muốn họ phải là lãnh đạo duy nhất của phe đối lập. Một nhà lãnh đạo của SNC tiết lộ rằng ủy ban này chỉ nên hoạt động với vai trò như một điều phối viên mà thôi.
Các nhóm đối lập tổ chức các cuộc biểu tình để đòi hỏi quyền lợi của mình, tuy nhiên, ngay cả khi họ ngồi cùng với nhau trên một chiến tuyến họ vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, họ không thể dung hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.
Họ cho rằng chính quyền của Tổng thống Assad không tốt, họ muốn lật đổ ông, nhưng ngay cả khi chính quyền mới còn chưa được hình thành thì quyền lợi của các nhóm dân tộc khác nhau đã không được bảo đảm.
Điều này một lần nữa cho thấy sự phức tạp trong quan điểm của các nhóm dân tộc tôn giáo khác nhau tại Trung Đông nói chung và Syria nói riêng, điều đó cũng lý giải tại sao Trung Đông được coi là khu vực chứa nhiều bất ổn nhất trên thế giới.
Kim Anh - Theo XL