Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của vợ, anh nghĩ chắc cô rất bất ngờ và xúc động bởi bông hoa tuyệt đẹp đó. Thế nhưng, tiếng cô vang với âm thanh mỉa mai bất chợt làm anh choàng tình khỏi giấc mơ hạnh phúc...

Họ rất “ghét cái thái độ” quá thật thà của các bà vợ khi bộc lộ ý muốn được tặng vật chất vào những ngày lễ

Anh Hùng năm nay đã 36 tuổi, nhưng vừa cưới vợ. Lý do là bởi anh mải lo học hành, làm ăn nên “không có thời gian yêu đương”. Rồi bao nhiêu công sức làm lụng, tích cóp của anh đã bị làn sóng bất động sản cuốn sạch. Trắng tay, anh sinh ra buồn chán, suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè. Rồi cô, người đồng nghiệp kém anh đúng một giáp lặng lẽ đến bên anh chia sẻ, động viên. Cảm động trước tấm chân tình của cô, anh quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu. 2 năm sau, anh lại đã có thể tự mua cho mình một căn chung cư nho nhỏ, tuy ở xa trung tâm Thành phố nhưng khá ấm cúng. Cưới cô, anh nghĩ mình thật may mắn có được một người vợ biết yêu thương, chia sẻ với mình.

Để bù đắp cho những ngày đầu yêu anh trong tình trạng kinh tế khó khăn, từ ngày cưới, anh luôn tìm cách để làm cô vui lòng. Từ chia sẻ việc nhà đến hỏi ý kiến trong những quyết định dù to hay nhỏ. Anh cũng hay làm cô bất ngờ bằng những món quà nhỏ, khi thì chiếc nhẫn bạc, khi thì hộp socola, lúc thì một chiếc khăn hay một con thỏ xinh xắn bằng pha lê. Sau 5 tháng chung sống, những món quà mà anh tặng cô đã chất đầy ngăn kéo. Anh nghĩ, chắc cô phải rất hạnh phúc bởi dù anh không còn trẻ nhưng tâm hồn thì vẫn lãng mạn, không thua kém những chàng trai trẻ.

Gần đến ngày Valentine, anh đã nát óc nghĩ xem nên mua quà gì cho cô vợ trẻ của mình. Vì đây là Valentine đầu tiên của anh với vợ nên anh muốn làm cô thật bất ngờ. Hoa thì ai cũng thích, nhưng chỉ hoa thôi, dù là đẹp đến thế nào thì cũng chưa đủ. Thế là, anh bèn nghĩ ra một cách…

Ngày Valentine, anh đã phải cố gắng làm việc thật nhanh để về sớm. Anh bảo vợ không phải nấu cơm, cũng không đi nhà hàng mà sẽ tự tay mình chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chỉ có 2 vợ chồng. Anh cũng nói sẽ có một món quà đặc biệt tặng cho vợ.

Rồi khi cô vừa ngồi vào bàn, anh nhẹ nhàng lấy từ trong hộp ra một bông hoa hồng xanh, loại hoa hồng được cô bán hàng tư vấn là đẹp nhất trong cửa hàng, đưa tặng vợ. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của vợ, anh nghĩ chắc cô rất bất ngờ và xúc động bởi bông hoa tuyệt đẹp đó. Thế nhưng, tiếng cô vang với âm thanh mỉa mai bất chợt làm anh choàng tình khỏi giấc mơ hạnh phúc: Em không ngờ anh vẫn lãng mạn như thế! Nói xong, cô lặng lẽ ăn, với vẻ mặt khác hẳn lúc bắt đầu ngồi vào bàn mà không biết rằng, anh đang bóp chặt trong tay chiếc hộp nhỏ đựng một chiếc thẻ ATM với trị giá tài khoản bên trong là 300 triệu đồng, số tiền anh được trả cho công trình mà anh đã vất vả làm trong 2 năm qua.

Bây giờ anh mới biết, lâu nay cô đã phải nín nhịn, chịu đựng những món quà tinh thần nhỏ xinh của chồng một cách khổ sở đến thế nào. Lâu nay anh cứ nghĩ vợ mình chấp nhận yêu mình, lấy mình khi mình thất cơ lỡ vận thì chứng tỏ cô là người không quan trọng vật chất. Việc cô thờ ơ với bông hồng xanh khiến anh cảm thấy như mình bị “phụ tình”, cái tình cảm sâu đậm, chân tình mà anh dành cho cô.

Khác với anh Hùng, Minh đã còn cảm thấy ê chề hơn khi vợ buông thõng một câu: “vẽ chuyện” khi nhận bó hoa từ tay chồng. Vợ Minh cũng trẻ, còn trẻ hơn cả vợ anh Hùng, và cũng mới cưới. Chỉ có điều, trước khi cưới, lúc nào cô cũng tỏ ra ngây thơ và đáng yêu. Mỗi lần nhận bó hoa hay món quà nhỏ từ tay người yêu, cô cũng reo lên thích thú và ôm Minh hôn rõ kêu, rồi bảo: Em thích hoa nhất, anh thật lãng mạn, bọn bạn em nó ghen tị với em đấy...
Ấy thế mà hôm qua, lúc nhận bó hoa từ tay chồng, cô hờ hững bảo: Từ nay anh đừng có mà mua hoa vào những dịp như thế này nữa. Em tính rồi, một năm có mấy ngày lễ: Valentine, mồng 8/3, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, 20/10, mỗi dịp anhmua cho em một chỉ vàng. Như thế, mỗi năm em cũng tiết kiệm được nửa cây. Đấy sẽ là khoản tiền riêng của em, anh không được đụng đến đâu đấy. Sau này, nhỡ vợ chồng mình có chuyện gì, em không sợ bị trắng tay”.

Minh sững sờ phát hiện ra sự tính toán rạch ròi của vợ, mà lại đúng vào ngày lễ tình yêu. Mặc dù chuyện phụ nữ thích hoa… đồng tiền thì anh đã được nghe nói nhiều, tuy nhiên, Minh cứ nghĩ là vợ mình không phải tuýp người đó, với lại, nếu có thay đổi thì cũng phải đến lúc… già già một chút, đằng này vừa cưới xong mà cô ấy đã quay ngoắt như thế. Trong khi dó, vợ Minh còn bồi thêm rằng, đấy là cô thực hiện theo lời khuyên của bạn bè, chị gái và cả mẹ cô nữa. “Đàn ông các anh là nhanh thay đổi lắm, bọn em cứ là phải thực tế, cứ là phải phòng thân” - vợ Minh chan chát.

Đau khổ tâm sự “hoàn cảnh” của mình, anh Hùng nhận được sự chia sẻ của những người đàn ông có kinh nghiệm tặng quà cho vợ rằng, đúng là họ rất “ghét cái thái độ” quá thật thà của các bà vợ khi bộc lộ ý muốn được tặng vật chất vào những ngày lễ. Tuy nhiên, nếu sống cuộc sống vợ chồng lâu lâu một chút, họ sẽ quen dần và không còn coi đó là điều gì quá quan trọng hay liệt vào “hành vi đạo đức” nữa.

“Biết là cô ấy thích tiền, nhưng tôi mặc kệ. Thời buổi kinh tế khó khăn, nộp tiền ăn đã khó, lấy đâu tiền mà mua nhẫn với vòng. Với lại vợ mới cưới, cứ chiều bằng vật chất quen rồi, năm nay nhẫn vàng thì sang năm có khi lại đòi kim cương. Tốt nhất là cứ hoa, mỗi dịp một bó hoa là dễ nhất. Còn thì có bao nhiêu tiền cứ nộp hết cho vợ, cô ta muốn mua gì thì tự mua. Như thế là yên chuyện” - một người bạn của anh Tình bỗ bã nói.
Ấy thế nhưng, cả anh Hùng và Minh đều thấy rất băn khoăn khi lên mạng đọc các trang tư vấn đều thấy nói rằng, cần phải nuôi dưỡng tình yêu bằng sự lãng mạn và luôn phải tạo sự bất ngờ cho bạn gái. "Thật là không biết phụ nữ muốn gì nữa!", anh Hùng buông thõng một câu đầy chán nản.
Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người khác thì nói chung, phụ nữ vẫn thích hoa bởi thực tế, hoa của những ngày lễ dành cho phụ nữ luôn đắt hàng, dù cho giá cả mỗi ngày một cao. Vì thế, các đấng mày râu, hãy cứ yên tâm mà tặng hoa cho người thương nhé.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...