Bà Mỹ thường ngày vẫn năm ngủ cùng với con trai của mình ,nhưng do bị khó ngủ bà tỉnh giấc thì không thấy con trai nằm bên cạnh, kêu con gái đi tìm thì phát hiện ra anh đã treo cổ tự vẫn.
Căn nhà nơi xảy ra vụ tự tử
Bà Lữ Ngọc Mỹ (65 tuổi) mẹ nạn nhân cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, bà giật mình tỉnh giấc thì phát hiện anh Minh không nằm bên cạnh nên giục con gái ruột đi tìm.
Khi người em gái trèo lên gác thì phát hiện anh Minh đã treo cổ tự vẫn.
Con gái bà Mỹ khóc nghẹn nói "Tối qua đến giờ, mẹ em liên tục khóc ngất, em đau lòng lắm nhưng thấy mẹ đã như vậy rồi mà mình cũng như mẹ nữa thì không biết chuyện gì xảy ra...",
Được biết, anh Minh là một người hiền lành, chịu khó và đã có vợ và hai con. Tuy nhiên cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cách đây 10 năm anh đã ly dị vợ và về sống với mẹ ruột.
Bà Mỹ xót xa nói."Hằng ngày nó chỉ biết đi giao hàng cho người chị. Thấy dạo này nó ốm, tôi kêu đi khám nhưng nó nhất quyết nói không, vì sợ tốn kém. Biết vậy, hằng ngày tôi vẫn thường bồi dưỡng cho con mập lên. Tối qua, tôi còn làm cho nó ly sữa để uống, thế nhưng bây giờ nó đã bỏ tôi đi rồi..."
Sau khi sự việc xảy ra lực lượngchức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.