Số vũ khí trên được cất giấu trong các villa ở thành phố Abidjan, thành phố lớn nhất của Bờ Biển Ngà. Ngoài súng cối, còn có đại bác và rocket. Hiện ông Alassane Ouattara, người được Liên hợp quốc công nhận là tổng thống Bờ Biển Ngà sau cuộc bầu cử, đã lên nắm giữ quyền lực. Còn ông Gabagbo được biết đang bị quản thúc trong một ngôi nhà ở Abidjan kể từ sau khi bị bắt. Trong suốt cuộc xung đột giữa ông Gbagbo và ông Ouattara, khoảng 1.500 người đã thiệt mạng và 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Được biết quân đội Pháp đã đưa các phóng viên tới 3 căn biệt thự trông hoàn toàn “vô hại” ở trung tâm Abidjan, nhưng chứa rất nhiều vũ khí. Theo nhận định của các phóng viên, số vũ khí được tìm thấy đủ để tiến hành một cuộc chiến mới.
Quân đội Pháp đã thống kê số vũ khí trên trước khi trao cho các binh sỹ Liên hợp quốc làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Bờ Biển Ngà. Trước đó, 5 tướng dưới quyền của ông Gbagbo đã cam kết sát cánh cùng ông Ouattara. Nhưng cũng có thông tin cho biết một số binh sỹ và quân nhân từ chối đầu hàng.
Hoàng Phi