Một loài cá voi bí ẩn, được xác định là họ hàng còn sống cuối cùng của một nhóm cá voi đã tuyệt chủng khoảng hai triệu năm trước, đã trôi dạt vào một bờ biển ở bang Victoria.


ảnh minh họa

Con cá voi dài 6m, nặng khoảng 3 tấn đã chết sau khi trôi dạt từ vùng biển Sealers Cove ở South Gippsland hôm thứ Tư 1/10. Giới chức địa phương đã dùng tàu kéo con cá đến cảng Port Anthony Marine Terminal để kiểm tra.

Bảo tàng Victoria cho biết, cá voi đầu bò lùn là loài cá quý hiếm đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Ngày 7/10, các nhà khoa học tại Bảo tàng Victoria đã tiến hành mổ xẻ để thu thập mẫu mô, bộ xương và các dữ liệu khác để tìm hiểu thêm về loài sinh vật quý hiếm này.

Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà quàn?

Allison Monkhouse Vùng: Springvale. Phone: 9547 2726
Xem thêm

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU