Phải lòng thầy giáo piano kém 4 tuổi, bác sĩ người Anh rời London để theo tiếng gọi tình yêu

00:08' 25-05-2026
Đinh Mỹ Hề (tên tiếng Trung) sinh năm 1991 tại London, Anh trong một gia đình khá giả. Là con một nên cô được bố mẹ hết mực yêu thương. Từ nhỏ, cô đã theo gia đình du lịch khắp châu Âu, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và sớm học được tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha.

Năm 2009, cô theo học ngành y tại Đại học Winchester vì yêu thích thử thách. Sau khi ra trường, Đặng Mỹ Hề trở thành bác sĩ tiêu hóa tại một bệnh viện tư ở London với mức thu nhập hơn 100.000 bảng Anh (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi năm, tức khoảng 291 triệu/tháng. Sau vài năm làm việc, cô mua được nhà riêng nhưng vì quá bận rộn nên đến ngoài 30 tuổi vẫn độc thân. Với cô, tình yêu là chuyện tùy duyên, không cần vội vàng.

Đặng Mỹ Hề.

Tháng 5/2023, Đặng Mỹ Hề tình cờ biết đến một ứng dụng mạng xã hội có thể kết bạn với người Trung Quốc và học tiếng Trung. Vì muốn học ngôn ngữ này, cô tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và dùng ảnh thật làm ảnh đại diện.

Không lâu sau khi đăng nhập, cô nhận được tin nhắn làm quen từ một chàng trai Trung Quốc tên Lý Soái (sinh năm 1995 tại Vũ Hán, Hồ Bắc). Sau khi tốt nghiệp một học viện âm nhạc vào năm 2017 với chuyên ngành piano, Lý Soái đến Thái Châu, Chiết Giang làm giáo viên dạy đàn piano. Muốn cải thiện tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài, anh cũng tải ứng dụng này và nhờ đó quen biết Đặng Mỹ Hề.

Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện để học ngoại ngữ, cô học tiếng Trung, còn anh học tiếng Anh. Nhưng chỉ sau vài ngày, họ bắt đầu chia sẻ về công việc, cuộc sống và sở thích cá nhân. Khi biết Lý Soái học âm nhạc, Đặng Mỹ Hề muốn xem anh chơi đàn piano. Lý Soái lập tức quay một đoạn video ngắn gửi cho cô. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, cô dần có cảm tình với chàng trai bên kia màn hình.

Cả hai còn phát hiện thích chơi cùng một game, từ đó nói chuyện ngày càng nhiều hơn, thường xuyên chơi game cùng nhau. Sau khoảng 3 tháng trò chuyện, Lý Soái lấy hết can đảm tỏ tình. Dù biết yêu xa là điều không dễ dàng, Đặng Mỹ Hề cuối cùng vẫn đồng ý vì cô cũng đã rung động từ lâu.

Kể từ đó, họ bắt đầu yêu nhau qua mạng. Vì thấy bạn gái rất xinh đẹp, Lý Soái đặt cho cô biệt danh “Đặng Mỹ Hề”. Hai người ngày nào cũng gọi video và nhanh chóng lên kế hoạch gặp mặt.

Ban đầu Lý Soái định sang Anh nhưng không xin được visa, nên cuối cùng Đặng Mỹ Hề quyết định đến Trung Quốc. Tháng 9/2023, cô bay từ London tới Hàng Châu. Tuy nhiên, sau khi xuống sân bay, cô mãi không thấy Lý Soái đâu. Không có sim điện thoại Trung Quốc, điện thoại lại mất mạng, cô vô cùng hoang mang và bật khóc.

May mắn là khoảng nửa tiếng sau, Lý Soái cuối cùng cũng xuất hiện. Hóa ra, hôm đó giao thông tắc nghẽn nên anh đến muộn. Vừa gặp mặt, anh liên tục xin lỗi rồi ôm chầm lấy cô.

Sau đó, Lý Soái đưa Đặng Mỹ Hề về quê ở Hồ Bắc ra mắt gia đình. Bố mẹ anh rất vui, còn nấu nhiều món ăn Trung Quốc khiến Đặng Mỹ Hề vô cùng hạnh phúc.

Cô ở Trung Quốc 22 ngày. Ngoài việc gặp gỡ gia đình, hai người còn cùng nhau đi du lịch nhiều nơi như Lệ Giang và Thượng Hải. Đến ngày chia tay, Đặng Mỹ Hề đã bật khóc ngay tại sân bay vì không muốn rời xa bạn trai.

Sau khi trở về Anh, cô quyết định nghỉ việc bác sĩ với mức lương cao, cho thuê căn nhà ở London rồi chuyển hẳn sang Trung Quốc để sống cùng Lý Soái. Tháng 2/2024, cô chính thức từ bỏ mọi thứ ở Anh để theo đuổi tình yêu. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là bố mẹ không hề phản đối, ngược lại còn vui mừng vì con gái cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Tháng 2/2024, cả hai đăng ký kết hôn. Ban đầu họ định chụp ảnh cưới rồi tổ chức hôn lễ long trọng, nhưng vì khi ấy Đặng Mỹ Hề đã mang thai nên quyết định đợi sau khi sinh con mới làm đám cưới.

Sau khi kết hôn, hai người chuyển đến Thái Châu, Chiết Giang sinh sống. Lý Soái tiếp tục công việc dạy piano, còn Đặng Mỹ Hề ở nhà dưỡng thai, học tiếng Trung, chơi game và gọi video với gia đình ở Anh.

Lý Soái cũng lập tài khoản mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống hôn nhân xuyên quốc gia. Khi nhắc về cuộc sống tại Trung Quốc, Đặng Mỹ Hề luôn cảm thấy khó tin vì đất nước này khác rất nhiều so với những gì truyền thông phương Tây từng mô tả. Trong tương lai, cô hy vọng con mình sẽ mang quốc tịch Trung Quốc và bản thân cũng có thể tìm được công việc ổn định để gắn bó lâu dài với cuộc sống nơi đây.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/chuyen-tinh-yeu/phai-long-thay-giao-piano-kem-4-tuoi-bac-si-nguoi-anh-bo-cong-viec-gan-300-trieu-thang-roi-london-de-theo-tieng-goi-tinh-yeu-c4a671749.html