Phải làm gì với ông chồng lười biếng, thích khoe khoang?
Anh chỉ đang chứng minh cho họ thấy vợ anh giỏi giang như thế nào thôi mà! (Ảnh minh họa)
Mặc dù Minh có hơi ham chơi, biếng nhác, hay khoe khoang một chút nhưng Thảo vẫn thấy bằng lòng với tình yêu của mình. Thảo nghĩ đơn giản, Minh còn hơn khối anh chàng bây giờ, đã không tài giỏi còn đứng núi này trông núi nọ. mà Minh khoe cũng chỉ là khoe sự giỏi giang của Thảo nên Thảo chẳng mấy bận tâm tới điều ấy. Vậy là Thảo quyết định kết hôn với Minh sau gần một năm yêu đương, tìm hiểu. Lúc mới yêu, Thảo không quan tâm nhiều đến tính cách của Minh, nhưng cưới nhau về rồi, Thảo mới thấy mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
Minh đi làm về chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy cái tivi, đọc báo và lấy điện thoại tán gẫu với bạn bè. Để mặc cho Thảo quay cuồng với cơm nước, chợ búa, dọn dẹp. Minh không dọn nhưng lại cẩu thả vô cùng. Rác ăn xong thùng rác để ngay dưới chân cũng không chịu cho vào mà ném thẳng xuống sàn nhà. Thảo lên tiếng thì Minh hồn nhiên nói: “Đằng nào em chẳng dọn”. Minh nghiện thuốc lá nên tàn thuốc vương vãi khắp nơi dù gạt tàn Thảo mua không thiếu. Mùi thuốc lá ám đầy trong phòng khiến Thảo càng thêm mệt mỏi, ngột ngạt. Tất đi xong Minh cũng bỏ ngay trên giường. Có hôm đi làm về, vừa mở cửa phòng, Thảo đã vội bịt mũi chạy ngay vào nhà vệ sinh vì không chịu nổi cái thứ mùi kinh khủng ấy. Khổ nỗi, lần nào Thảo tỏ thái độ Minh cười xòa cho qua và nói:
- Vợ anh giỏi giang thế, làm loáng một cái là xong ý mà.
Thảo cũng hết lời để nói với Hùng. Nếu chỉ đơn giản là chuyện lười biếng thì Thảo còn chịu đựng được. Đằng này Minh còn thường xuyên tụ tập bạn bè. Bên ngoài thì không sao , Minh còn đưa bạn về nhà để tiếp đãi. Một hai lần thì còn được chứ một tuần 2, 3 lần thì Thảo chịu làm sao nổi. Mà lần nào đưa bạn về nhà, Minh cũng vỗ ngực nói lớn:
- Các cậu hãy mở mắt to ra mà xem vợ tớ giỏi giang như thế nào.
Vậy là trăm việc đổ hết lên đầu Thảo. Nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ, một tay Thảo Làm hết. Nhiều hôm nhìn bãi chiến trường của chồng, Thảo chỉ còn nước bật khóc vì quá mệt mỏi. Nhậu nhẹt thôi chưa đủ, có hôm Minh còn gọi Thảo ra ngoài chỉ để đấm lưng cho một cậu bạn. Thảo chết sững khi Minh buông câu nói:
- Vợ tớ xoa bóp có nghề lắm đấy!
Mấy ông bạn nhìn nhau cười tủm tỉm còn Thảo thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đợi sau khi tất cả ra về, Thảo mới tỏ rõ sự bức tức với Minh. Nào ngờ Minh không những không rút kinh nghiệm mà còn cười nói:
- Anh chỉ đang chứng minh cho họ thấy vợ anh giỏi giang như thế nào thôi mà!
Mới kết hôn được gần nửa năm nhưng Thảo đã bắt đầu cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân của mình. Việc gì Minh cũng phó mặc hết cho Thảo. Có hôm tới 11 giờ đêm rồi mà Thảo vẫn còn chưa được nghỉ ngơi vì cặm cũi với đống bát đĩa, dọn dẹp. Đáng giận hơn là Minh chẳng hề quan tâm tới suy nghĩ của Thảo. Chẳng bận tâm xem Thảo có đồng ý hay không? Minh thích là Minh sẽ làm. Minh không biết rằng sự khoe khoang của mình đang trở thành gánh nặng khiến Thảo càng thêm vất vả, cực nhọc. Cứ tiếp tục thế này, Thảo lo sợ gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn mất. Thảo phải làm gì với ông chồng lười biếng, thích khoe khoang này đây?
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from XALUAN.