Phá kỷ lục Olympic, Kaylee McKeown tri ân người cha quá cố

19:00' 28-07-2021
Kaylee McKeown tri ân người cha quá cố, sau khi đoạt huy chương vàng và phá kỷ lục Olympic 100m ngửa nữ hôm 27/7.

McKeown về nhất chung kết với thành tích 57,47 giây, qua đó xô đổ kỷ lục Olympic 57,88 giây mà cô vừa lập ở vòng loại hôm 25/7. Thành tích mới nhất của vận động viên (VĐV) Australia chỉ kém 0,02 giây so với kỷ lục thế giới 100m ngửa của chính cô.

Kình ngư Canada Kylie Masse nhận HC bạc với thành tích 57 giây 72, trong khi VĐV Mỹ Regan Smith cán đích thứ ba với 58 giây 05.

Sau khi về đích, McKeown đã gửi nụ hôn và hướng lên trời để dành tặng cho người cha quá cố - ông Sholto McKeown. Ông Sholto cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư để được theo dõi con gái tranh tài ở Olympic, nhưng đã qua đời ở tuổi 53 vào tháng Tám năm ngoái.

McKeown vui mừng khi biết cô phá kỷ lục Olympic. Ảnh: FINA

"Tôi hy vọng cha sẽ tự hào, và sẽ tiếp tục làm ông ấy tự hào", McKeown trả lời phỏng vấn. Đây là tấm HC vàng đầu tiên kình ngư 20 tuổi giành được tại một kỳ Thế vận hội, và là tấm HC vàng thứ ba của đoàn Australia ở Olympic Tokyo 2021.

Trước khi tranh tài, McKeown tiết lộ đã có hình xăm nhỏ ở chân để luôn nhớ về người cha, tiếp thêm động lực tập luyện và thi đấu. Cô nói: "Tôi đã xăm ở chân để luôn nhìn thấy dòng chữ 'Luôn ở bên con'. Thật tuyệt khi thấy dòng chữ này, bởi tôi thấy bố sẽ luôn ở bên ủng hộ tôi, và điều đó thật quý giá".

McKeown cũng cho biết, việc Olympic Toyko hoãn một năm giúp cô có thêm thời gian bên cạnh cha trước khi ông qua đời, và lấy lại sự cân bằng để hướng tới giải đấu.

"Cha tôi hiện là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi ở rất nhiều mặt. Tôi luôn nghĩ đến ông ấy trong 50 mét cuối cùng của cuộc đua. Tôi luôn tự nhủ rằng 'Cố lên nào bố, hãy giúp con về đích đi'. Tôi tin ông ấy đang ở đây và giúp tôi giành chiến thắng", McKeown tâm sự.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from vnexpress.net.