Đó là tâm sự của Patrick trong Time of My Life (Thời khắc đời tôi), cuốn hồi ký được chính anh chấp bút trước khi qua đời ở tuổi 57 vì bệnh ung thư. Anh viết: “Khi các bác sĩ ở bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles nói ra chữ ‘ung thư tuyến tụy’, một suy nghĩ ập đến trong đầu tôi: Tôi chết rồi. Dần dần, tôi nghĩ đến rất nhiều điều khi biết mình bị kết án tử hình, ví dụ như: Tại sao lại là tôi? Chấp nhận sự thật cay đắng đó chẳng dễ dàng gì”. Patrick Swayze còn tiết lộ anh phải đấu tranh với chính mình khi điều trị căn bệnh này. Patrick viết: “Tôi chưa sẵn sàng chết, và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu ra đi mà chưa trở thành người tốt. Vì vậy, tôi nói với bác sĩ: ‘Hãy chỉ giúp ai là kẻ thù của tôi, tôi sẽ xử hắn’. Đây là cuộc chiến đấu công khai và khó nhọc nhất đời tôi”.

Patrick nhớ lại cảnh quay kinh điển của anh và người đẹp Demi Moore bên bàn làm gốm trong phim Ghost: “Chúng tôi đã nghĩ ra cảnh đó. Nghịch với đất sét tạo ra không khí rất khêu gợi, nên chúng tôi cứ thế diễn thôi. Tôi nhận thấy Demi rất ấm, ấm hơn hẳn những cảnh khác quay cùng tôi”. Những lời cay đắng nhất mà minh tinh này viết trong cuốn Time of My Life là về di sản của anh khi về với cát bụi. Patrick Swayze viết: “Bất kỳ khi nào có người hỏi tôi để lại gì lúc ra đi, tôi luôn trả lời một câu: Tôi chưa xong việc”. Anh qua đời ngày 14/9 và được hỏa táng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale