Tiền vệ Mesut Ozil trở thành đề tài vui nhộn của cộng đồng mạng sau màn trình diễn mờ nhạt trong thất bại 0-1 của Arsenal trước M.U ở Old Trafford.
Ozil (phải) chơi không tốt ở trận đấu với M.U
Trước đó, tiền vệ Mesut Ozil đã khiến nhiều CĐV của M.U không vui khi tuyên bố sẽ loại đội bóng của HLV David Moyes khỏi cuộc đua vô địch Premier League năm nay bằng cách đánh bại họ ngay tại Old Trafford. Ngoài ra, anh từng "châm biếm" Quỷ đỏ khi cùng 2 đồng đội người Đức ở Arsenal là trung vệ Per Mertesacker và tiền đạo Lukas Podolski hớn hở chỉ tay vào bảng xếp hạng của Premier League mùa này.
Trong khi Mertesacker và Podolski chỉ vào vị trí số 1 nơi Arsenal đang tạm dẫn đầu cuộc đua với 25 điểm, nhiều hơn nhóm bám đuổi phía sau 5 điểm, thì Ozil lại chỉ vào vị trí thứ 8. Đó là chỗ đứng của M.U (trước vòng 11) trên bảng tổng sắp với 8 điểm ít hơn Arsenal.
Mesut Ozil (giữa) bị cho là cố tình chế giễu M.U
Rất tiếc, dù nhận được kỳ vọng nhưng bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của Arsenal không để lại nhiều ấn tượng trong cuộc thư hùng ở Old Trafford vào đêm qua (10/11). Ozil liên tiếp nhận thất bại trong những cuộc đối đầu với Chris Smalling hay Phil Jones bên phía đội chủ nhà. Đáng tiếc nhất là cựu tiền vệ Real còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 71 khi lao vào đánh đầu hụt từ đường chuyền vào bên cánh trái của đồng đội.
Ngay sau trận đấu, cộng đồng mạng đã sáng tạo ra chuyện cười xung quanh màn trình diễn của Ozil trong cuộc đối đầu với M.U.
Tài khoản có tên Ashley Easdale: "Mesut Ozil đang choáng váng bởi vì đã mất tích ở Old Trafford..."
Một tài khoản khác tên Paul Scholes ví von khá hóm hỉnh: "Mesut Ozil là một nhà ảo thuật. Anh ấy có thể làm cho mình vô hình trong trận đấu".
Trong khi tài khoản Waris N9/Lina đánh giá: "Điều này chứng tỏ rằng, M.U không cần Mesut Ozil. Man United chỉ cần cựu đội trưởng Arsenal".
Một tài khoản tên Danny Baker chia sẻ: "Cảnh sát xác nhận, họ đã hủy bỏ tìm kiếm một người nam tên Mesut Ozil đã mất tích 4 ngày qua. Anh ấy được tìm thấy trên băng ghế huấn luyện ở London".