Anh chàng nọ lạc vào khu rừng lúc đêm khuya. Thấy một cô gái xinh đẹp, anh giở trò tán tỉnh.

- Cô bé dễ thương, sao đứng ở đây một mình vậy?

- Em đang ôn lại kỷ niệm sâu sắc của em với nơi này.

- Kỷ niệm gì vậy? Kể anh nghe với.

- Anh thấy cành cây đằng kia không?

- Thấy, rồi sao nữa bé?

- Hồi đó, khi còn sống em hay trèo lên đó chơi.

Theo vnexpress

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới